Nhà vệ sinh “siêu bẩn”, con nghiện "trưng dụng" làm bãi đáp

– Nhà vệ sinh công cộng (VSCC) bị chiếm dụng làm chỗ bán hàng, để xe. Bồn rửa mặt trở thành bể chứa rác, kim tiêm cho con nghiện.

Mở cửa 24/24 giờ hằng ngày nhưng do mất vệ sinh, ít người lui tới, các khu nhà vệ sinh công cộng ở một số bến xe trở thành nơi phát sinh tệ nạn xã hội. Tốn tiền để… khiếp Bến xe Chợ Lớn (BXCL) có bốn cổng chính. Kèm theo bốn cổng đó là bốn khu nhà VSCC. Không khó để tìm thấy các khu vực phục vụ việc “giải quyết nỗi buồn” ở đây. Nhưng nhiều người mới bước vào đã vội trở ra ngoài vì không chịu nổi mùi hôi thối. Dương Thị Chung, (20 tuổi, SV trường ĐH Mở, TPHCM), bước ra từ một khu nhà vệ sinh ở cổng 4 với vẻ mặt còn nguyên “bầu tâm sự” dù tốn 3.000 đồng phí. "Lần đầu vào đây nhưng cũng là lần cuối cùng”- Chung lắc đầu ngao ngán. Khoảng không gian chật hẹp trước nhà VSCC bị một số tiểu thương chiếm dụng để mở hàng quán kinh doanh. Ngoài những mặt hàng “khô” như sim, thẻ cào điện thoại, thuốc lá… những quán nước, quán ăn cũng mọc lên chen chúc ngay cạnh nhà vệ sinh. Nhếch nhác, mất vệ sinh, những nhà VSCC ở các bến xe này hầu hết phục vụ các khách quen thuộc là những những tài xế xe ôm, taxi, những người bán vé số dạo hoặc bán hàng rong quanh bến xe. Ông Nguyễn Văn Cường (58 tuổi) làm nghề xe ôm trước cổng BXCL cho biết: “Những chuyện này bọn tôi thấy hoài. Nhiều khi tụi nó giả vờ đi vệ sinh rồi hút chích, không ai biết được”. Ông Cường cũng cho biết thêm, ông đã nhiều lần báo công an bắt các đối tượng hút chích tại những nhà VSCC này. Thế nhưng, những ống kim, ống thuốc vẫn xuất hiện đều đặn nơi đây. Trên cửa của các phòng VSCC tại BXCL đều có treo bảng “Cấm sử dụng ma túy dưới mọi hình thức”. Những tấm biển này đã rách dần, rách mòn theo thời gian... Nhà vệ sinh- "bãi đáp" của con nghiện Bà Nguyễn Thị Lệ, 46 tuổi, bán hàng rong ở cổng BXCL, một “khách hàng” quen thuộc của nhà VSCC ở BXCL phàn nàn: “Nhà vệ sinh dơ sẵn rồi, mình có dội rửa sạch thì người khác lại làm bẩn cũng như không. Mà tôi đã để ý có thấy nhân viên nào của bến xe dọn rửa nhà vệ sinh sạch sẽ trước khi khách vào đâu”. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, người quản lý chỉ làm một việc là thu tiền, phần còn lại, khách hàng tự xử lý. Nhiều quý ông vì thế cứ thản nhiên chung phòng với các bà, các cô. Chính vì thế, đôi lúc người ta lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang ra từ nhà vệ sinh nữ khi một quý ông nào đó xộc vào. Tại một nhà VSCC trước cổng bến xe Miền Đông (BXMĐ), bồn nước rửa mặt đã trở thành bể chứa…rác. Bên cạnh là những ống kim tiêm, nước cất dùng để chích ma túy còn mới nguyên. Trả lời VietNamNet về tình trạng kim tiêm, ống chích vứt bừa bãi trong khu nhà VSCC, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc BXMĐ cho biết: “Hiện nay bến xe chúng tôi có khoảng 100 bảo vệ luôn túc trực, kiểm soát tình hình an ninh trong bến xe. Tuy nhiên tình trạng có kim tiêm, ống chích trong khu vực nhà vệ sinh nếu xảy ra cũng khó phát hiện sớm vì đó là nơi tế nhị”. Theo ông Hải, hiện các khu nhà vệ sinh tại bến xe miền Đông đã được thầu cho tư nhân bên ngoài sử dụng kinh doanh. BXMĐ sẽ rà soát ngay tình trạng này để đảm bảo an toàn cho người dân và hành khách. Nếu trường hợp thấy nghiêm trọng, BXMĐ sẽ cắt hợp đồng với tư nhân đang thầu kinh doanh các khu vực nhà vệ sinh công cộng. Thuận Hải

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201006/Nha-ve-sinh-sieu-ban-con-nghien-trung-dung-lam-bai-dap-918377/