Nhà văn Lê Văn Thảo đang nguy kịch

Thông tin từ bạn văn thân thiết và gia đình nhà văn Lê Văn Thảo, cho biết: “Cuộc sống của tác giả Ông cá hô chỉ còn tính từng ngày, do căn bệnh ung thư đã di căn và bệnh viện đã trả về”.

Nhà văn Lê Văn Thảo năm 2010. Ảnh: Hoàng Nhân

Nhà văn Lê Văn Thảo từng đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012 cho các tác phẩm: Con đường xuyên rừng, Tuyển tập truyện ngắn; năm 2007 đoạt giải thưởng Nhà nước; năm 2006 đoạt giải thưởng ASEAN và ông cũng từng đoạt giải A về tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Về chức sắc, Lê Văn Thảo từng là Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM kiêm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Tạm bỏ qua các giải thưởng và chức vụ, bút danh Lê Văn Thảo đọng lại trong người đọc là phẩm chất của một nghệ sĩ, đọng lại trong giới cầm bút là một tư cách “anh Hai Nam bộ”…

Ông cá hô xuất năm 1995 của Lê Văn Thảo, từng được đạo diễn Trần Mỹ Hà dựng thành phim cùng tên với sự diễn xuất ghi dấn ấn của diễn viên Lê Vũ Cầu. Phim ảnh hay ca nhạc thường có công chúng đông hơn văn học, nên nhắc đến phim Ông cá hô để người đọc dễ hình dung đến tác phẩm văn học của Lê Văn Thảo. Đây là một thực tế trong thời buổi văn hóa nghe, nhìn áp đảo văn hóa đọc, nhất là lượng fan của diễn viên, ca sĩ thường nhiều hơn fan của một nhà văn.

Giờ này, tác giả Ông cá hô đang nguy kịch. Gia đình cho biết chỉ còn tính từng ngày, vì nhà văn Lê Văn Thảo đã được bệnh viện trả về nhà. Nói về Lê Văn Thảo, không chỉ có Ông cá hô, ông còn rất nhiều câu chuyện đằng sau trang viết. Nhưng Lê Văn Thảo cũng như đàn anh Nguyễn Quang Sáng, hai ông không hề viết hồi ký, đời này biết đến các ông chỉ và chỉ duy nhất thông qua tác phẩm của mình.

Trần Hoàng Nhân

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nha-van-le-van-thao-dang-nguy-kich-n20160329165219780.htm