Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: “Nếu không làm thời trang, tôi chẳng biết làm gì”

Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường nói về niềm đam mê công việc thiết kế và kinh doanh thời trang của mình như thế. Nổi lên từ chương trình Đẹp Fashion show 6, Đỗ Mạnh Cường với bộ sưu tập Cô đơn bắt đầu được nhiều người biết đến, nhất là giới thời trang.

Giao lưu cùng các diễn viên nổi tiếng Từ chuyện thi... rớt Tốt nghiệp PTTH, mơ ước làm nhà báo nên Cường thi vào Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng không đậu. Sau đó, nghe theo lời “rủ rê” của một cô bạn thân, Cường đăng ký thi và đậu vào ngành mỹ thuật. Năm 2003, phong trào du học nở rộ, Cường quyết định sang Pháp, kinh đô của thời trang thế giới, học. Paris tráng lệ đã mê hoặc chàng trai trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau một năm vất vả học tiếng Pháp và tập thích nghi với cuộc sống, Cường vào học tại Viện Nghiệp đoàn Thời trang cao cấp Paris. Nơi này đã làm thay đổi cuộc sống và định hướng tương lai của Cường. Hơn bốn năm học ở đây Cường phải khép mình vào khuôn khổ và kỷ luật khắt khe, nhưng bù lại đó là khoảng thời gian vô cùng giá trị để học hỏi, làm việc và cọ xát với ngành công nghiệp thời trang của thế giới, đã khơi lên nhiều ý tưởng, sức sáng tạo và niềm đam mê thời trang của chàng trai Hà Nội. Bài tốt nghiệp ra trường của Cường là bộ sưu tập “Trophees Saint Roch” được trình diễn tại Cung điện Hoàng gia Louvre, Paris, Pháp, và là một trong những bài đạt điểm cao nhất của khóa học. Trong thời gian học ở Pháp, Cường không chỉ tham gia chương trình biểu diễn bộ sưu tập ở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, mà còn tham dự cuộc thi Viet Nam Collection Grand Prix ở quê nhà, được tổ chức vào năm 2005 và 2006. Bước ngoặt quan trọng Năm 2007, trong chương trình Đẹp Fashion show 6 - một chương trình thời trang được đánh giá là chuyên nghiệp và có uy tín trong nước, Cường tạo ấn tượng đặc biệt nơi khán giả với bộ sưu tập mang tên Cô đơn. Sau đêm diễn, những bộ trang phục được bán gần hết và tên tuổi của NTK Đỗ Mạnh Cường cũng được nhiều người biết đến. Quay lại hãng Christian Dior thực tập một năm, sau đó, Cường quyết định về Việt Nam để tạo dựng sự nghiệp vào cuối năm 2008. Cũng trong năm này, Cường được Tạp chí Thế giới Nghệ sĩ bình chọn là 1 trong 15 nhân vật và sự kiện của năm. Tháng 8/2009, Cường bắt đầu công việc kinh doanh bằng việc mở cửa hàng đầu tiên với những dòng trang phục cao cấp tại FB Villa ở số 79 Sương Nguyệt Anh, Q.1, TP.HCM. Đây cũng là nơi lui tới của những người nổi tiếng trong làng giải trí, nghệ thuật và doanh nhân, chính vì vậy, những mẫu thiết kế của Cường được nhiều người biết đến hơn. Trong số khách hàng quen thuộc của Cường còn phải kể đến Linh Nga, Tăng Thanh Hà, Đoan Trang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Ngô Thanh Vân... và một số nữ doanh nhân thành đạt. Cơ hội lại đến với Cường khi cũng trong năm 2009 anh được Công ty May Nhà Bè mời làm thiết kế chính của thương hiệu Mattana với 40 mẫu trang phục dành cho nam và sang năm 2010 là nhãn hiệu Deselso. “Chỉ thích nhìn người ta ăn mặc đẹp” Những mẫu thiết kế của Cường hầu hết đều rất đơn giản, nhưng toát lên vẻ sang trọng, mang xu hướng của thời trang Pháp. Lúc còn đi học, Cường cứ nghĩ NTK phải có óc sáng tạo “kinh khủng” để người xem trầm trồ, thán phục, nhưng khi vào nghề rồi thì thấy không phải vậy. Sự sáng tạo chỉ dành cho sàn diễn, còn thời trang phải có tính ứng dụng và gắn liền với cuộc sống đời thường. Nhận thức được điều này nên Cường thiết kế hai dòng thời trang riêng biệt: ứng dụng và cho sàn diễn. Có mặt trên sàn diễn chủ yếu là các bộ sưu tập trong các chương trình thời trang, lúc đó NTK sẽ có dịp phô diễn khả năng sáng tạo bay bổng. Trong công việc của NTK, quan trọng nhất là lựa chọn những gì phù hợp với hình dáng, tính cách và gu thẩm mỹ của người mặc, làm cho họ đẹp hơn, chứ không phải áp đặt ý thích của mình lên họ. Tự nhận mình là người may mắn, công việc suôn sẻ vì chọn đúng đường, đúng nghề. Nhưng để có ngày hôm nay thì không chỉ có lòng đam mê, Cường đã phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều. Với Cường, ngoài tài năng thì NTK còn phải chịu khó học hỏi và mở rộng quan hệ, phải đi nhiều, gặp gỡ nhiều cũng như tìm hiểu thời trang ở bất cứ nơi nào có thể và ở các kênh thông tin. Chính vì vậy, Cường đã đến một số nước như Singapore, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật... vừa để “đổi gió”, vừa tìm cảm hứng sáng tạo. Cường cho hay, chất liệu chính là nền tảng của các mẫu thiết kế của anh, bởi từ chất liệu mà Cường tạo ra kiểu dáng. Đều đặn hai tháng một lần, Cường đi Quảng Châu, Hồng Kông để tìm chất liệu vải lạ, đẹp, sang trọng và có độ bền cao. Ngoài ra, khách hàng của anh đa số là ở TP.HCM nên cũng phải chọn loại vải thoáng, mát cho phù hợp với thời tiết. Cách đây không lâu, Cường mở cửa hàng thứ hai tại 213 Lý Tự Trọng, Q.1, trưng bày và bán dòng sản phẩm ứng dụng có giá khoảng 1 - 10 triệu đồng. Còn thiết kế riêng cho từng khách thì giá có thể lên tới 2.000USD. Cách đây vài tháng, một công ty mời Cường về làm thiết kế cho một dự án lớn với mức lương mà mà nhiều người mơ ước. Cường đang cân nhắc bởi theo anh, nếu dự án thành công thì sẽ mang đến sự thay đổi và cơ hội mua sắm lớn cho nhiều người tiêu dùng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh riêng của anh. Cân nhắc là vậy, còn tin vui lớn của Cường là anh được chọn là một trong năm NTK Việt Nam, bao gồm cả NTK Sỹ Hoàng, Lê Hà, Kelly Bùi, Hồ Hoàng Hải, tham gia biểu diễn bộ sưu tập trong chương trình thời trang đặc biệt mà Chính phủ Pháp tặng Chính phủ Việt Nam trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long ở Hà Nội. “Nhiều người thường nghĩ, thời trang chỉ hiện diện trong các bữa tiệc, các dịp lễ hội, nhưng thực ra thời trang là cuộc sống đời thường. Tôi thích bắt đầu một ngày làm việc sảng khoái bằng cách nhìn ngắm những người xung quanh mình ăn mặc đẹp và cá tính”, Cường nói. Thy Hằng DNSG Online

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100928053550569cat178/nha-thiet-ke-do-manh-cuong-neu-khong-lam-thoi-trang-toi-chang-biet-lam-gi.htm