Nhà nghèo nhưng tấm lòng thơm thảo

Suốt hơn 8 năm qua, anh Nguyễn Thanh Liêm, 40 tuổi, ở ấp Bình Phú, xã Long Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai) vẫn lặn lội hết làng trên xóm dưới, đến tận nhà cắt tóc miễn phí cho người bệnh nằm liệt tại chỗ. Điều đáng quý là không chỉ mình anh mà cả vợ anh đều tình nguyện đăng ký hiến máu và hiến xác sau khi qua đời.

Tổ ấm của gia đình anh là căn nhà lá đơn sơ ngay sau nhà của bố mẹ ruột. Chị Trương Thị Huỳnh Thanh (vợ anh) chia sẻ: “Cưới nhau một thời gian thì chúng tôi xin bố mẹ cho ra ở riêng; cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, phải vay mượn mới cất được căn nhà mái lá. Sau này, chúng tôi mới sửa chữa mái nhà, lát nền gạch men và ở cho đến nay”.

Vợ chồng anh Liêm-chị Thanh trong ngôi nhà lá đơn sơ cùng những phần thưởng được trao tặng.

Đang trò chuyện, anh Liêm xin lỗi chúng tôi vì còn phải tới nhà để cắt tóc giúp ông Nguyễn Văn Cấm, 75 tuổi, ở xóm dưới. Vậy là tôi tình nguyện làm xe ôm chở anh đi để “thực mục sở thị”. Vốn đã quen với công việc, anh Liêm vào nhà rồi tự dìu ông Cấm từ trong phòng ra cửa và cắt tóc, cạo râu giúp ông. Vợ ông Cấm cho biết: "5 năm nay, ông bị bệnh tai biến dẫn đến liệt nửa người, phải nằm một chỗ; may được chú Liêm thường xuyên lui tới giúp đỡ, cắt tóc, cạo râu. Mỗi lần thấy chú Liêm đến là ông ấy mừng lắm”.

Khi quyết định học nghề cắt tóc, anh Liêm chỉ mong muốn có việc làm ổn định, nuôi sống gia đình chứ chưa nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác. Thế rồi cách đây hơn 8 năm, khi anh đang ở tiệm cắt tóc thì một gia đình chở người thân bị bệnh tai biến đến cắt tóc. “Thấy cảnh người thân khó nhọc đưa người bệnh nặng đi cắt tóc, tôi nói với họ lần sau mình tự đến nhà cắt tóc giúp cho”-anh Liêm nhớ lại. Từ đó, cứ 1-2 tháng, anh lại chạy xe gắn máy một vòng khắp làng trên xóm dưới để cắt tóc miễn phí cho khoảng 20 người bệnh trên địa bàn xã. Lâu dần, các gia đình bệnh nhân xem anh như người thân. “Mình đã tự nguyện làm thì đâu có mong sự đáp ơn”-anh Liêm chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó, từ nhỏ, anh phải đi phụ hồ, cắt lúa mướn để có tiền phụ giúp gia đình. Đêm đến, anh đi chặt cây thuốc quý đem về nhà ông Sáu, ông Bảy (có nhiều đời khám bệnh và cấp thuốc nam miễn phí cho người nghèo trong xã) làm từ thiện. Năm 1997, trong một lần mang cây thuốc đến nhà thầy thuốc thì anh gặp chị Thanh, khi đó là giáo viên tiểu học; cũng tranh thủ thời gian rảnh sang phụ thầy làm thuốc. Từ quen biết, họ nên vợ nên chồng. Anh đi làm mướn, lương giáo viên của chị cũng thấp, cuộc sống thêm khó khăn hơn khi các con của anh chị lần lượt chào đời. Tuy nhiên, anh chị sống rất hòa thuận, hạnh phúc.

Năm 2005, anh Liêm học nghề cắt tóc, sau đó mở tiệm tại nhà; cuộc sống gia đình cũng đỡ khó khăn hơn. Từ đây, vợ chồng anh bắt đầu tham gia công tác từ thiện, khởi đầu bằng việc hiến máu nhân đạo để cứu người. Anh tham gia và còn thuyết phục vợ cùng tham gia. Đến nay, anh đã tham gia gần 20 lần hiến máu; còn vợ anh thì cũng có tới 12 lần. Năm 2011, anh Liêm đăng ký hiến xác cho y học sau khi qua đời và cũng vận động vợ làm như vậy. Thấy anh nói đúng, năm 2013, chị Thanh đã đăng ký hiến xác. Ban đầu, vợ chồng anh còn giấu bố mẹ, người thân vì sợ mọi người ngăn cản. Khi biết và hiểu được tâm nguyện của anh chị, mọi người đều đồng tình ủng hộ. Năm 2016, gia đình anh được Huyện ủy Nhơn Trạch tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác (2011-2015); chị Thanh được UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bài và ảnh: THÀNH NHÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nha-ngheo-nhung-tam-long-thom-thao-506177