Ngụy trang, đào hầm để ăn trộm như phim "Vượt ngục"

(LĐO) - Một kẻ trộm dự tính đột nhập vào một bảo tàng ở Oregon (Mỹ) đã đào tường, khoét vách và ngụy trang tinh vi như cách thức của các nhân vật trong bộ phim nổi tiếng "Vượt ngục" đào thoát ra ngoài đi tìm công lý.

Greg Liascos (36 tuổi) định "kiếm bẫm" ở Bảo tàng Khoáng sản Rice Northwest ở Hillsboro, bang Oregon nên đã tính toán kỹ lưỡng và ngụy trang hết sức khôn khéo. Theo MailOnline ngày 15.10, Greg mặc một bộ đồ như thợ săn chuyên nghiệp, và cũng giống đồng phục ghillie của một tay súng bắn tỉa. Dự định đột nhập vào bảo tàng bằng cách xuyên tường, Greg đã ngày đêm âm thầm đào một đường hầm từ khu rừng gần đó đến bức tường của nhà vệ sinh, dẫn tới lỗ thông hơi của hệ thống thang máy. Tuy nhiên, Greg đào hầm, khoét thủng được vách ván ép phía sau nhà vệ sinh rồi thì bị phát giác. Chó nghiệp vụ đánh hơi thấy và cắn vào chân Greg, lôi hắn ra khỏi đường hầm tự tạo từ khu rừng gần đó khi chuẩn bị tiến hành tiếp kế hoạch. Tiếng kêu la vì đau của kẻ khoét vách thành "Lạy ông tôi ở bụi này". Trước đó, người làm vườn của bảo tàng đã phát hiện ra điều bất thường khi nhiều ngày, đêm liền thu gom được gạch vữa vỡ vụn. Anh ta báo cáo sự việc với Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Washington để tăng cường giám sát an ninh. Huyền Lê (Theo Mail)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/nguy-trang-dao-ham-de-an-trom-nhu-phim-vuot-nguc/16832