Nguy cơ cháy nổ từ những "tổ nhện" trên đường phố Hà Nội

Tại Hà Nội, những cột điện với dây dợ chằng chịt được ví như những "tổ nhện" trên cao đã và đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ.

Hiện nay, tình hình tai nạn cháy, nổ diễn ra ngày càng phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng toàn quốc, đặc biệt là những vụ cháy có liên quan đến hệ thống điện và thiết bị điện.

Tại Hà Nội, những cột điện tự bốc cháy là hình ảnh không còn mấy xa lạ đối với người dân Thủ đô. Một số vụ cháy các phương tiện truyền thông đưa tin như: Năm 2014, cháy cột điện ở ngõ 353 Nguyễn Khang, Cầu Giấy; năm 2015, cháy cột điện trước cửa nhà số 152 đường Thụy Khuê, Tây Hồ; Năm 2016, đã có 3 vụ cháy cột điện liên tiếp nhau: ngày 21/6/2016 cháy cột điện trên phố Thụy Khuê, Tây Hồ; Ngày 8/8/2016 cháy cột điện trên đường Giải Phóng, Hoàng Mai; Ngày 27/10/2016 cháy cột điện trên đường Trung Kính, Cầu Giấy.

Cột điện trong ngõ Gốc Đề phố Minh Khai, Hai Bà Trưng các loại dây chằng chịt, nham nhở

Nguyên nhân chính là các cột điện phải gồng gánh nhiều hộp công tơ, nhiều loại dây khác nhau, buộc túm lại chằng chịt dẫn đến nguy cơ cháy, nổ. Những cột điện đó người dân vẫn quen gọi là các "tổ nhện".

Tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm và nguy cơ cháy nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Điều này không chỉ gây tổn thất tiền bạc cho Nhà nước, ngành điện mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự an toàn về tính mạng, tài sản của người dân - những người sống, làm việc, sinh hoạt gần cột điện hoặc tham gia giao thông trên đường.

Những "tổ nhện" kiểu này hầu hết các tuyến phố Hà Nội đâu cũng có. Tập trung nhiều nhất ở khu phố cổ đông đúc, chật hẹp hoặc các ngõ ngách.

Hình ảnh "mạng nhện" trên các con phố tại Thủ đô:

2 "tổ nhện bắt tay nhau" trên đường Trương Định

Các loại dây khác nhau "mắc võng" trước cửa nhà dân ở phố Mai Động, Hoàng Mai.

Ngõ 92 Mai Động "lạc trong rừng rậm"

Cột điện rỉ sét trước cửa chùa Cầu Đông, phố Hàng Đường

Cành cây khô cuốn vào dây điện lơ lửng trên đầu du khách trước cửa nhà 33 phố Hàng Mã

Khó có thể thấy vẻ đẹp trời thu Hà Nội khi đứng ngắm ở đây (phố Thuốc Bắc)

Liệu ai có thể ngồi bơm vá dưới đường dây điện thế này!?

Long Biên - cây cầu huyền thoại của Hà Nội cũng bị “tổ nhện đeo bám”

Chen chúc dưới "tổ nhện" phố Nguyễn Thiếp, Hà Nội

Cột điện với nhiều loại dây cuốn quanh trên phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng

Ngõ 254 Minh Khai, ai đi qua cũng phải chú ý né "tổ nhện"

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/nguy-co-chay-no-tu-nhung-to-nhen-tren-duong-pho-ha-noi-20161103225210431.htm