Nguồn cơn vụ 'choảng' nhau ở trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc

Nữ kế toán gửi đơn tố cáo giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc kèm chứng cứ là các tin nhắn với nội dung nhục mạ, vu khống bà quan hệ bất chính.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết, đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng của TP Bảo Lộc tố cáo ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc) có hành vi vu khống, làm nhục bà.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc nơi xảy ra vụ lùm xùm

Trong khi đó, nguồn tin từ UB Kiểm tra Thành ủy TP Bảo Lộc cho biết, đang yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc làm kiểm điểm.

Cơ quan chức năng vẫn chưa có quyết định đình chỉ hay kỷ luật cá nhân nào vì đang phải chờ kết quả kiểm tra, xác minh.

Theo trình bày của bà Tố, khoảng hơn 10 ngày trước thời điểm xảy ra vụ việc giằng co giữa bà và ông Nhuận, chồng bà liên tục nhận được các tin nhắn từ số máy lạ với nội dung nói rằng bà có quan hệ bất chính với ông Lê Văn Khoa (Phó giám đốc trung tâm). Các số máy lạ sau đó cũng nhắn tin cho bà Tố.

Cũng theo bà Tố, sáng ngày 16/6, số điện thoại 0928 969 412 nhắn tin vào máy của bà nội dung: “Chồng cô đã biết mối quan hệ của cô với thằng Kh”. Bà Tố đã nhắn lại hỏi danh tính nhưng người nhắn tin không nói là ai.

Số máy trên tiếp tục nhắn cho bà Tố nội dung như: “Hòa Pgd đã ghê tom bạn, khg nghĩ bạn dễ dàng đến thế”; “ Tên kia sẽ không ngẩng đầu lên được, không dễ dàng ngồi ghế giám đốc lắm tiền đâu mà tưởng”…

Chiếc điện thoại bà Tố giao nộp cho công an được cho là của ông Nhuận dùng nhắn tin

Sau khi xâu chuỗi các tin nhắn, bà Tố nghi ngờ ông Lê Xuân Nhuận là “tác giả” của các “tin nhắn bẩn” gửi vào số điện thoại của vợ chồng bà.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, bà Tố tiếp tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại trên. Lúc này, bà Tố lấy xe máy chạy đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc.

“Tôi đi đến bên ngoài phòng làm việc của ông Nhuận, nhắn tin trả lời vào số điện thoại 0928 969 412. Lúc này, tôi nhìn qua cửa kính thì thấy ông Nhuận bấm trả lời lại ngay nên tôi xác định chắc chắn là ông Nhuận đã dùng mọi thủ đoạn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi”, bà Tố trình bày.

Theo bà Tố, khi xác định ông Nhuận là người nhắn tin, bà đã chạy thẳng vào phòng làm việc nhằm lấy chiếc điện thoại của ông Nhuận làm chứng cứ. Giữa bà và ông Nhuận xảy ra giằng co dữ dội.

Bà Tố quyết tâm lôi bằng được ông Nhuận ra khỏi phòng để tất cả mọi người cùng chứng kiến, vừa lôi vừa kêu cứu rất lớn.

Lúc này, ông Khoa chạy đến và bà nhờ ông lấy giúp điện thoại trong người của ông Nhuận nhưng ông Nhuận vùng vẫy, túm áo, giật tóc, bẻ tay đánh ông Khoa.

“Việc xô xát, giằng co là do tôi muốn lấy bằng chứng quả tang nên đã gây ra việc ồn ào”, bà Tố cho hay.

Một nguồn tin từ Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc cho biết, trước khi làm giám đốc, ông Lê Xuân Nhuận giữ chức Trưởng phòng GD-ĐT TP Bảo Lộc. Vào đầu tháng 8 tới đây, ông Nhuận sẽ chính thức nghỉ hưu.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguon-con-vu-choang-nhau-o-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-tp-bao-loc-380071.html