Người Việt chẳng thua thế giới về độ chịu chơi, thế nhưng...

So về sự sành điệu, ăn chơi... người Việt không hề thua kém thế giới. Tuy nhiên, ý thức tham gia giao thông lại đang có một khoảng cách... đáng buồn.

Người Việt chẳng thua thế giới về độ chịu chơi, thế nhưng...

Thời gian qua, dân mạng đã bàn tán rất nhiều về những vấn đề liên quan đến giao thông, từ câu chuyện kỳ diệu hiếm thấy trên đèo Bảo Lộc, cho tới những sự vụ xảy ra thường nhật trên đường...

Và theo như quan điểm riêng của người dùng có nickname Thạch Long, anh cho rằng người Việt chẳng hề thua kém thế giới về độ chịu chơi, sành điệu... nhưng lại đang "tự kéo tụt" bản thân về ý thức tham gia giao thông.

Quan điểm của Thạch Long đưa ra rất nhẹ nhàng nhưng lại thâm thúy, sâu sắc khiến cho bài viết đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của người đọc.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của người dùng Thạch Long

" Việt Nam lạ lắm các cụ ạ...

Tối qua, em bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ quệt nhẹ vào đầu xe. Chỉ là một va chạm khá nhẹ. Em xuống kiểm tra thấy xe không xước, móp, anh bạn đi SH cũng không ngã nên thôi.

Đó là một thanh niên sành điệu. Ăn mặc đúng mốt, tai đeo tai nghe bluetooth, tay hình như đeo apple watch. Nói chung là đầy hơi thở thời đại. Thiết nghĩ, bọn tư bản văn minh chắc cũng thế này là cùng.

Song bỗng dưng em chợt nghĩ: Việt Nam lạ thật. Chúng ta không bao giờ chịu thua kém thế giới bất kỳ điều gì liên quan đến lĩnh vực ăn chơi nhảy múa.

Thế giới có Iphone 7, Việt Nam chỉ vài ngày sau đã có, thậm chí có hẳn bản Jet Black được cho rằng đang cháy hàng. Ở Singapore, người Việt xếp hàng mua Iphone 7 đông gấp nhiều lần dân các nước khác.

Thế giới cũng chỉ xài Iphone 7 thôi, Việt Nam nạm vàng, nạm kim cương, trạm rồng phượng cho chiếc điện thoại, đẩy nó lên giá trị cả trăm triệu đồng. Chắc phải thế mới chứng tỏ đại gia. Em thấy giàu như David Beckham cũng chỉ cầm 1 chiếc điện thoại bình thường mà thôi.

Zara về Việt Nam, người dân rồng rắn xếp hàng đi mua. Ngay ngày đầu tiên, Zara Việt Nam đã bán được 5,5 tỷ đồng tiền hàng, phá vỡ kỷ lục về doanh số ngày khai trương trên toàn thế giới.

Dân ta sành điệu thật. Một vài tờ báo cũng lập tức cập nhật: Năm 2017, H&M sẽ mở store ở Việt Nam. Dân háo hức chờ đợi.

Thế giới chơi Ice Bucket Challenge, Việt Nam cũng chơi. Thế giới có The Amazing Race, The X-Factor, American got talents, American Idol, Who Wants to Be a Millionaire, Sasuke, Master Chef…

Tất cả đều lập tức đến Việt Nam để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Riêng về phương diện giải trí, Việt Nam không thua thế giới một phân nào, thậm chí ở vài khía cạnh còn nhỉnh hơn về độ chịu chơi.

Chúng ta tiếp thu rất nhanh văn hóa của thế giới, nhưng không hiểu vì lý do gì, bất chấp thế giới đã đi trước cả nửa thế kỷ văn hóa giao thông nói riêng và ý thức công cộng nói chung, Việt Nam vẫn chấp nhận tụt lại rất xa.

Là chúng ta chấp nhận tụt lại, chứ không ai ép chúng ta phải tụt lại cả.

Biết bao du học sinh, bao người có tiền đi du lịch châu Âu, Hàn, Nhật, Sing như đi chợ, nhưng tất cả những gì họ mang về nước chỉ là quần, áo, điện thoại, đồ điện tử... Đại loại là vật chất.

Ý thức, văn minh trong giao thông, trong cộng đồng vứt lại nước bạn hết. Sang đến nơi thì tuân thủ nghiêm chỉnh, về Việt Nam lại bừa bãi, lộn xộn.

Anh bạn đi SH tối qua là một ví dụ. Riêng về khoản hình thức, anh tiệm cận đẳng cấp thế giới. Nhưng nói về ý thức giao thông, anh thua thế giới 120 năm – thời điểm cột đèn tín hiệu giao thông đầu tiên được lắp ở Anh và người dân bắt đầu tuân thủ kể từ đó.

Các cụ có ý thức được 120 năm nó dài thế nào không? Dân nước người ta đã biết xanh đi, đỏ đứng từ 100 năm trước rồi, tại sao qua tới Việt Nam lại thành như hiện tại???

Đây là bức ảnh em đứng trên nóc tòa nhà Licogi 13 chụp. Phía dưới là đường Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám. Nhìn từ góc này, Việt Nam phát triển khủng khiếp thật, ý nói về cơ sở hạ tầng (tầm 20 năm trước, khu này hầu như chỉ là đất hoang).

Nhưng bên dưới, liệu có bao nhiêu chiếc xe đang vượt đèn đỏ, đi lấn làn, chạy ngược chiều, chen chúc, luồn lách, len lỏi? Xã hội phát triển, lẽ ra văn hóa phải phát triển theo chứ nhỉ?"

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nguoi-viet-chang-thua-the-gioi-ve-do-chiu-choi-the-nhung-20160922111911618.htm