Người Trung Quốc đã hết yêu 'Transformers'

Kỳ vọng “Transformers: The Last Knight” có thể thu 400 triệu USD tại quốc gia tỷ dân, hãng Paramount dường như đang “vỡ mộng” bởi kết quả thực tế.

Mùa hè 2017 chứng kiến hàng loạt dự án điện ảnh bị thị trường Bắc Mỹ lạnh nhạt, nhưng sau đó được “tiếp thêm sức sống” nhờ Trung Quốc như Alien: Covenant, Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge, The Mummy hay mới đây nhất là Transformers: The Last Knight.

Tuy nhiên, trên thực tế, tập phim mới nhất của thương hiệu Transformers lại là một trường hợp đặc biệt. Nhiều năm qua, các tác phẩm người máy biến hình của đạo diễn Michael Bay và hãng Paramount liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé tại quốc gia tỷ dân, và cả bốn tập phim trước đều giành thắng lợi lớn, được người Trung Quốc mến mộ.

Transformers: The Last Knight có tốc độ kiếm tiền thua kém phần bốn tại Trung Quốc, và đang bị người dân nơi đây "ném đá" dữ dội. Ảnh: Paramount.

Do đó, hãng Paramount kỳ vọng Transformers: The Last Knight có thể tiếp tục càn quét các rạp chiếu phim tại quốc gia châu Á và thu khoảng 400 triệu USD nhờ các pha kỹ xảo hoành tráng, mãn nhãn, bất chấp phần cốt truyện lủng củng, thiếu logic.

Trong ba ngày cuối tuần qua, doanh thu của bom tấn tại Trung Quốc là 125 triệu USD - một khởi đầu không hề tệ. Song, điều đáng nói là thành tích của The Last Knight lại đang suy giảm theo từng ngày, với tốc độ kiếm tiền nay còn kém cả phần bốn - Age of Extinction (2014).

Điều đó khiến giới quan sát cho rằng bộ phim này chỉ có thể mang về cho Paramount khoảng hơn 200 triệu USD từ các rạp chiếu phim Trung Quốc.

Quan trọng hơn, Transformers: The Last Knight đang vấp phải sự phản đối dữ dội trên các trang điện ảnh nơi đây. Trên Douban.com, số điểm dành cho bom tấn chỉ là 4,7/10 từ người dùng Internet. Đây là mức thấp hiếm thấy dành cho các bộ phim Hollywood.

Biểu đồ so sánh tốc độ kiếm tiền của phần bốn và năm Transformers tại Trung Quốc trong năm ngày đầu tiên trình chiếu. Ảnh: Pacific Bridge.

Một người dùng bình luận: “Transformers 5 là giấc ngủ dài ba tiếng ngon lành nhất đối với tôi từ trước đến giờ”.

Có những người gay gắt hơn khi cho rằng: “Bộ phim là một mớ lộn xộn chưa từng thấy. Nhờ chính tiền đầu tư Trung Quốc và tiền quảng cáo từ các sản phẩm Trung Quốc mà Hollywood mới có thể kéo dài thương hiệu đáng xấu hổ này. Xin tặng cho bộ phim một sao cho phần kỹ xảo”.

Trước khi Transformers: The Last Knight ra rạp, hãng Paramount đã quyết định mở rộng thương hiệu thành vũ trụ điện ảnh, với phần ngoại truyện về riêng Bumblebee cho mùa hè 2018 (do đạo diễn Travis Knight thực hiện).

Transformers 6 7 cũng đã được lên kế hoạch (như đoạn phim mid-credits gợi ý), nhưng đạo diễn Michael Bay sẽ thôi ngồi ghế đạo diễn kể từ phần sau.

Có lẽ Transformers thực sự cần một luồng gió mới từ vị trí đạo diễn để thay đổi, nhằm lôi kéo khán giả trở lại các rạp chiếu phim và giành lại sự yêu mến. Còn với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Transformers: The Last Knight sẽ khó lòng có thể chạm tới cột mốc 1 tỷ USD như hai tập gần nhất.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-trung-quoc-da-het-yeu-transformers-post758399.html