Người tốt ở quanh ta

Trong cuộc sống hiện tại, người ta đang nói nhiều đến sự vô cảm; trên báo chí, mạng xã hội cũng dễ dàng đọc được những tin tội phạm, những phản ánh về một hành vi ứng xử kém văn hóa nào đó... Song, giữa những ồn ào của cái xấu, phải khẳng định rằng cái tốt vẫn là chủ yếu.

Cái đẹp, cái thiện vẫn âm thầm, lặng lẽ tồn tại xung quanh chúng ta.

Ngày nay, trong cuộc sống náo nhiệt với sự đa dạng về văn hóa, ứng xử... chắc hẳn không ít người đã từng bắt gặp những con người, hành vi chưa tốt, để rồi chép miệng "xã hội tốt xấu lẫn lộn, chẳng thể tin ai". Cũng không phải tự nhiên mà người ta nghi ngại. Bởi, đôi khi sự giả tạo vẫn tồn tại trong cuộc sống và có nhiều khi, nhiều trường hợp có phần lấn át khiến chúng ta khó nhận ra được cái tốt.

Sự thực, lòng tốt đôi khi chỉ là những cử chỉ, lời nói động viên rất nhỏ, có khi chỉ thoảng qua khiến chúng ta khó nhận ra, đó là việc giúp một người già qua đường, là nhường ghế cho phụ nữ trên xe buýt... Đừng nghĩ rằng, việc tốt phải là những việc lớn lao.

Người tốt là người biết lo nghĩ cho người khác, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, quê hương, đất nước. Ví như trong danh sách được đề nghị các cấp xét, tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 của TP Hà Nội là những cái tên rất bình dị: Vận động viên wushu Dương Thúy Vi, người có rất nhiều đóng góp cho thể thao Thủ đô và đất nước; PGS.TS Trần Xuân Bách với những công trình ý nghĩa cho nền y học; đó là người thương binh Đặng Cát gần 30 năm qua vẫn cặm cụi khám chữa bệnh miễn phí; hay chàng thanh niên Tạ Đình Huy ở một vùng quê ngoại thành đã có nhiều sáng chế hữu ích cho nhà nông...

Những con người ấy đã làm cho người khác ấm lòng, cảm thấy niềm tin vào cuộc sống! Đó cũng là động lực để mỗi người trong mỗi ngày hãy chọn một việc làm tốt, nếu không thể là to lớn thì hãy làm những việc nhỏ!

Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 6-1-2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 đã xác định: “Tiếp tục xây dựng văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến; tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh…”. Cụ thể hóa nhiệm vụ, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình 04-CTr/TU về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; và những kết quả đạt được đến nay đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội, từng bước củng cố, hoàn thiện và phát triển các giá trị văn hóa, phẩm giá con người. Mỗi năm, thành phố đều tổ chức biểu dương hàng nghìn người đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" và những tấm gương "Công dân ưu tú Thủ đô"...

Cũng cần nói rằng, trong dòng chảy cuộc sống, làm gì để nhân rộng những điều tốt đẹp trong mỗi con người và toàn xã hội là những trăn trở của bao người. Vẫn biết cái xấu luôn hiện hình trong cuộc sống, nhưng phải làm sao để cái xấu không lấn át cái đẹp, và từng bước đẩy lùi cái xấu ra khỏi cuộc sống xã hội. Đối với truyền thông, dù là báo chí hay mạng xã hội cần luôn xác định đúng chức năng của mình. Đừng lạm dụng khai thác cái xấu, dù chỉ với mục đích cảnh tỉnh hay phê phán, vì như thế cũng là "tiếp tay" cho tiêu cực, vô hình trung tạo nên sự hồ nghi, giảm niềm tin trong xã hội, lòng tin giữa con người với con người.

Người tốt luôn ở quanh ta. Và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội năm 2017 là sự tiếp nối của "thông lệ" năm trước nhằm nhân lên cái đẹp của con người và làm cho nó lan tỏa. Đó cũng chính là việc góp thêm những bông hoa đẹp, làm cho xã hội ngày càng tốt hơn...

Nữ Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Luan-ban-Hanh-dong/878439/nguoi-tot-o-quanh-ta