Người tình ánh trăng tập cuối: IU sinh con cho Lee Jun Ki, trở lại thời hiện đại

Tập cuối Người tình ánh trăng (Moon Lovers) khiến cho khán giả 'khóc hết nước mắt' vì kết thúc quá bi thương dành cho hai nhân vật chính.

Người tình ánh trăng tập cuối đã lên sóng tối qua, và khán giả yêu mến bộ phim dù đã đoán trước phần nào nhưng vẫn bị sốc bởi sự "tàn nhẫn" của biên kịch.

Tiếp nối nhưng diễn biến của tập trước, Wang So (Lee Jun Ki) trong cơn tức giận đã đồng ý cho Hae Soo (IU) rời xa hoàng cung cùng với Wang Jung (Ji Soo).

Mặc dù vậy, chàng vẫn yêu thương nàng tha thiết và luôn cho người dõi theo những hành động của nàng.

Việc này không qua được con mắt của Hae Soo và để khiến Wang So chết tâm, nàng đã giả vờ thân mật với Wang Jung, hơn nữa lại còn ở chung phòng. Tuy nhiên, trên thực tế căn phòng đó được ngăn làm đôi và Hae Soo và Wang Jung chỉ sống nương tựa vào nhau như những người thân trong gia đình.

Wang So sau khi nghe báo lại về cuộc sống của hai người kia thì vô cùng tức giận và không muốn nghe gì thêm nữa, cũng hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Hae Soo và Wang Jung.

Thời gian qua đi, giống như chị gái của mình, bệnh của Hae Soo ngày càng nặng hơn, tuy nhiên nàng lại phát hiện mình đang mang thai con của Wang So.

Nàng quyết tâm sinh đứa trẻ dù biết rằng điều này đồng nghĩa với đi vào con đường chết ngày càng nhanh.

Trong quãng thời gian cuối cùng của mình, Hae Soo đã quyết định viết thư cho Wang So để mong được gặp chàng một lần cuối. Tuy nhiên, vì chữ viết của nàng và Wang So quá giống nhau, sợ người khác cảm thấy kỳ lạ nên Wang Jung đã bọc ra ngoài một bì thư khác, viết bằng chữ của mình.

Chính điều này khiến cho Wang So hiểu nhầm khi nhìn thấy bức thư. Chàng tưởng rằng Wang Jung lại viết thư trách móc hoặc khoe khoang cuộc sống hạnh phúc nên không thèm đọc.

Quyết định sai lầm này khiến sau đó Wang So phải hối hận ngàn năm. Chàng không kịp đến gặp Hae Soo trong những giây phút cuối đời, còn Hae Soo ra đi trong nỗi đau khổ rằng người đàn ông mình yêu thương nhất trên đời đã hoàn toàn quên mất nàng.

Trước khi qua đời, Hae Soo sinh con gái và không muốn để con bé lại vào hoàng cung nên nhờ Wang Jung chăm sóc và giữ bí mật về thân thế của con gái mình.

Wang So và công chúa Yeon Hwa cũng có con nhưng chàng hoàn toàn không quan tâm gì đến mẹ con họ. Đặc biệt sau khi biết được sự ra đi của Hae Soo chàng đã vô cùng dằn vặt, đau khổ và gần như phát điên.

Wang So sau đó cũng gặp được con gái mình và nhanh chóng nhận ra chàng mới là cha của đứa bé dù cho Wang Jung đã nói dối đó là con mình. Tuy nhiên chàng tôn trọng lựa chọn cuối cùng của Hae Soo và dặn Wang Jung thỉnh thoảng vào cung chơi.

Đáng chú ý, quân sư Ji Mong - người được cho là nắm giữ bí ẩn của việc du hành thời gian trong "Người tình ánh trăng" cũng đã quyết định rời xa hoàng cung. Trước khi đi, ông hé lộ cho Wang So biết rằng Hae Soo không phải người của thời đại này. Sự thật khiến cho Wang So đặt quyết tâm sẽ tìm kiếm bằng được Hae Soo, dù nàng đang ở nơi đâu.

Về phần nữ chính Hae Soo, sau khi chết đi nàng lại du hành thời gian trở về thế giới hiện đại, quay trở lại làm Go Ha Jin và không còn nhờ gì về cuộc gặp định mệnh trong quá khứ.

Tuy những hình ảnh trong quá khứ vẫn thường chập chờn trong mơ nhưng Ha Jin không quá để ý đến chuyện này. Cho đến khi cô được mời đi xem một triển lãm về hoàng tộc Goryeo, và khi nhìn thấy bức tranh của vua Gwang Jong - cũng chính là Wang So, Ha Jin mới đột nhiên nhớ ra mọi chuyện.

Ha Jin, và lúc này cũng là Hae Soo đã bật khóc, cô nói lời xin lỗi với Wang So vì đã rời đi, đã khiến chàng cô độc cả ngàn năm.

Bộ phim kết thúc với nước mắt của nữ chính và cả khán giả. Rất nhiều người cho rằng "Người tình ánh trăng" nên có một cái kết khác tốt đẹp hơn ở thời hiện đại, hoặc ít ra nên để Hae Soo thoáng thấy bóng Wang So ở hiện tại, như thế phim sẽ bớt bi thương hơn.

Vi An

Xem thêm video Giải trí:

[mecloud]wZy1YUIXsf[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/nguoi-tinh-anh-trang-tap-cuoi-iu-sinh-con-gai-cho-lee-jun-ki-a168784.html