Người thứ ba, yêu đến mấy cuối cùng cũng chỉ là người thừa!

Rồi một ngày, khi người ta đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn và buông bỏ. Em chắc chắn là kẻ bị bỏ rơi mà chẳng cần người ta cân, đong, đo, đếm xem ai là người dành tình cảm cho họ nhiều hơn.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng thừa biết kết thúc của những câu chuyện về người thứ ba.

Cho tôi hỏi, ở ngoài kia có ai muốn mình khoác lên người chiếc áo mang tên "người thứ ba" không?

Chắc chắn là không. Nhưng trong cuộc chiến với trái tim, có khi nào lý trí dễ dàng vượt qua mà chẳng đôi lần gục ngã.

Nhưng có gục ngã bao nhiêu lần, đớn đau bao nhiêu độ cũng chẳng thể nào ngăn được trái tim đang lạc lối giữa đường yêu. Bởi khi dành tình cảm cho ai đó rồi, danh phận là người đến trước hay đến sau chẳng phải điều quan trọng. Chỉ cần mỗi ngày còn được biết về nhau.

Có bao giờ em tự hỏi, nếu một ngày giữa phố đông người, em thấy người ta đang tay trong tay với người được gọi là danh chính ngôn thuận kia, lòng em sẽ thế nào?

Em vẫn sẽ chấp nhận làm một chiếc bóng bên cạnh cuộc đời người ta để đêm về ôm lấy cô đơn rồi tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ?! Đây là con đường mình đã chọn.

Em vẫn giả vờ như chẳng hề quen biết và mong rằng người ta sẽ đền bù cho sự hy sinh của mình?! "Anh ấy thật sự có dành tình cảm cho tôi!"

Hay em sẽ thấy khoảng trống trong lòng mình mỗi ngày một lớn để rồi nhận ra đến cả một bờ vai cũng phải đi vay mượn.

Chẳng có gì là của em.

Chẳng có gì.

Rồi một ngày, khi người ta đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn và buông bỏ. Em chắc chắn là kẻ bị bỏ rơi mà chẳng cần người ta cân, đong, đo, đếm xem ai là người dành tình cảm cho họ nhiều hơn.

Hóa ra những nụ hôn nồng ấm, những cái ôm xiết chặt, những đêm thân xác mệt nhoài cạnh nhau chỉ là do người ta muốn tìm chút niềm vui mới, cảm hứng mới, người tình mới.

Hóa ra, người thứ ba, có cố gắng đến mấy cũng là sai. Phí hoài thanh xuân đến mấy cũng là vô dụng.

Hóa ra, người thứ ba, yêu đến mấy cuối cùng cũng chỉ là người thừa.

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nguoi-thu-ba-yeu-den-may-cuoi-cung-cung-chi-la-nguoi-thua-89832/