Người thân phi công CASA-212 mong ngóng từng giờ các anh trở về

Mọi người thân trong gia đình Đại tá Lê Kiêm Toàn, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu mất tích trên máy bay CASA-212 gặp nạn đang mong ngóng các anh bình an trở về.

Người thân phi công CASA-212 mong ngóng từng giờ các anh trở về

Giọt nước mắt người mẹ...

Chiều ngày 17/6, tìm đến gia đình Thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 tại thôn Thiên Kiều (xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), người thân và bà con chòm xóm đã tập trung ở nhà bà Phùng Thị Thuận, mẹ thiếu tá Chu rất đông.

Họ ngồi dõi theo thông tin trên báo chí về công tác tìm kiếm máy bay CASA-212 số hiệu 8983 mất tích khi thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu có mặt trên chuyến bay này.

Bà Phùng Thị Thuận không giấu nổi những giọt nước mắt và vẻ lo lắng. Những cuộc gọi điện thoại liên tục đến số máy của bà để hỏi thăm, chia sẻ, động viên.

"Khi nghe tin con trai tôi gặp nạn như thế, tôi như tan nát ruột gan. Chồng tôi đang ốm nằm trên giường. Bây giờ chỉ mong sao con tôi sẽ thoát kiếp nạn này", bà Thuận vừa nói, vừa gạt những giọt nước mắt.

Theo bà Phùng Thị Thuận cho biết, do tính chất công việc, thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu ít khi về nhà. Chỉ khi nào giỗ chạp mới về.

Bà Phùng Thị Thuận, mẹ Thiếu tá Chu.

Thời điểm chúng tôi có mặt tại nhà thiếu tá Chu cũng là thời điểm anh Nguyễn Văn Cả, anh trai anh Chu từ TP HCM về đến nhà.

Anh Nguyễn Văn Cả cho biết: "Tôi nhận được thông tin từ lúc 17h ngày 16/6. Khi đó tôi giật mình lo lắng trước hung tin".

Theo thông tin từ anh Nguyễn Văn Cả, thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu là con thứ 3 trong gia đình có 5 chị em. Thiếu tá Chu và vợ sinh sống tại Hà Nội và có 2 người con nhỏ. Hiện vợ và các con của anh Chu vẫn đang ở trên Hà Nội.

"Bây giờ cả gia đình tôi chỉ biết ngóng chờ thông tin. Mong rằng, Chu sẽ bình an", anh Nguyễn Văn Cả nhìn ra phía xa trước cửa nhà bùi ngùi chia sẻ.

Mong chờ anh trở về

Tại quê hương Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 là người lái chính máy bay CASA-212 số hiệu 8983 gặp nạn ở Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội).

Những người trong dòng tộc của Lê Đình của Đại tá Toàn cho biết, cơ trưởng máy từ nhiều năm nay, gia đình Đại tá Lê Kiêm Toàn đã không sinh sống trên mảnh đất này.

Khi vừa nhắc tới câu chuyện của Đại tá Toàn, ông Lê Đình Cự (63 tuổi, bộ đội nghỉ hưu) thở dài: "Cả dòng họ chúng tôi cũng đang lo lắng lắm".

Chân dung Đại tá Lê Kiêm Toàn, người lái máy bay CASA vừa gặp nạn. Ảnh: Zing.

Nói rồi, ông dẫn chúng tôi tới nhà thờ họ, nơi mà hàng năm, Đại tá Toàn vẫn cùng gia đình về thắp hương mỗi dịp lễ tết hay ngày trọng đại của dòng họ.

Chia sẻ về thời điểm biết được tin máy bay do Đại tá Lê Kiêm Toàn cầm lái mất tín hiệu tại vùng biển Hải Phòng, ông Lê Đình Quảng (Trưởng chi Lê Đình) cho hay:

"7h tối qua (16/6), tôi mở vô tuyến xem thời sự về vụ máy bay Su – 30 mới biết có vụ máy bay thứ hai mất liên lạc.

Khi phát thanh viên nhắc tới tên Đại Tá Lê Kiêm Toàn tôi giật mình và ngay lập tức gọi điện cho anh Bùi Thế Tuấn là họ hàng bên ngoại với Toàn để xác nhận lại xem Toàn ở xã Tam Hưng này có phải là Lê Kiêm Toàn hay không. Tôi nhận được sự xác nhận từ anh Tuấn là đúng.

Sau đó, anh Tuấn gọi điện cho lái xe của anh Toàn nhưng không liên lạc được. Chúng tôi lên internet xem và nhìn ảnh thì biết chính xác 100% chính là anh Toàn, người họ hàng của chúng tôi. Từ lúc ấy, tôi luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với Toàn cùng đồng đội".

Nói rồi, ông Quảng nhớ lại thời điểm gần đây nhất Đại tá Toàn về thăm quê hương và dòng họ là vào dịp 30/4 – 1/5.

"Lúc đó, Toàn còn cho tôi gói bánh", ông Quảng nhớ lại.

Trong ký ức của nhiều người thân trong họ Lê Đình, Đại tá Lê Kiêm Toàn là người gần gũi, sống dân dã, hiền lành, tốt tính.

Hơn thế, Đại tá Toàn là phi công dày dạn kinh nghiệm, từng tham gia tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Khi được hỏi về việc, những người trong dòng họ đã hỏi thăm tình hình gia đình Đại tá Toàn chưa, hầu hết những người có mặt trong buổi trò chuyện này đều lắc đầu.

"Chúng tôi cũng không phải anh em ruột thịt gì nên... ngại. Nhưng qua cuộc điện thoại gọi vào miền Nam cho anh trai ruột của Toàn thì được biết, họ cũng đã biết thông tin chiếc máy bay tuần thám CASA-212 mất tích trên biển.

Và họ cũng như chúng tôi đều đang ngóng thông tin từ lực lượng chức năng", ông Quảng nói thêm.

Sáng 17/6, ông Bùi Thế Tuấn và ông Lê Thanh Nghiêm (họ hàng bên ngoại của Đại tá Toàn) đã từ quê hương Tam Hưng ra Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình Đại tá Toàn.

Ông Nghiêm cho hay, hiện tại gia đình Đại tá đã nắm được thông tin, tàu của Cảnh sát biển 2008 đã tiếp cận và trục vớt một số mảnh vỡ của máy may CASA.

"Anh Toàn là con trai thứ trong gia đình có 4 anh em. Vợ chồng anh ấy có 2 con gái. Tôi không gặp chị Lan (vợ Đại tá Toàn).

Mong muốn lớn nhất của chúng tôi bây giờ là các cơ quan chức năng sớm tìm được Toàn cùng đồng đội của anh. Anh Toàn ơi, anh về đi, mọi người đều đang chờ...", ông Nghiêm nói trong nghẹn ngào.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nguoi-than-phi-cong-casa-212-mong-ngong-tung-gio-cac-anh-tro-ve-20160617185917637.htm