Người sợ… rảnh

PN - Hoàng Lê Minh (SN 1988), sinh viên (SV) Trường ĐH Quốc Tế - ĐH Quốc Gia TP.HCM vừa được chọn là một trong 26 đại biểu tham dự chương trình SSEAYP (tàu Thanh niên Đông Nam Á) do Nhật Bản tổ chức. Năng nổ, tích cực trong các hoạt động phong trào nhưng Minh không hề chểnh mảng việc học.

Minh vừa bảo vệ luận văn tốt nghiệp với điểm 9,4. Cô SV sắp ra trường này có quan niệm khá lạ: “Mình còn trẻ, còn nhiều năng lượng nên sợ nhất là bị… rảnh. Mình cảm thấy thú vị khi vượt qua áp lực". Trong bốn năm đại học, Minh thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của đoàn, hội, các hoạt động xã hội… Hoàng Lê Minh (thứ hai từ trái sang) tham gia đón tàu Thanh niên Đông Nam Á Năm 2008, khi còn là SV năm 2, Minh mạnh dạn đề xuất thành lập "Ban Đối ngoại" để tìm kiếm cơ sở thực tập cho SV Trường ĐH Quốc tế. Dù chỉ là một đơn vị tự quản của SV nhưng Minh đã tổ chức hoạt động cho Ban một cách bài bản. Cô cũng xác định ngay từ đầu với các thành viên rằng đây hoàn toàn không phải là nơi vui chơi, mỗi người đều phải nỗ lực trong các hoạt động. "Ban Đối ngoại" do Minh dẫn đầu có 40 thành viên. Ngoài việc liên hệ, tạo cầu nối tìm kiếm cơ hội thực tập cho SV và thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, còn tổ chức nhiều buổi hội thảo, giao lưu, mời các diễn giả đến trò chuyện về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng quản trị cuộc đời… Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu gặp gỡ giữa SV các khoa trong trường, SV khóa trước và khóa sau, SV của trường với các trường khác. Đặc biệt, Minh đã khởi xướng và thực hiện thành công buổi “chia sẻ kinh nghiệm thực tập” do các cựu SV hoặc SV năm cuối đã qua kỳ thực tập làm “diễn giả”. Không chỉ năng nổ ở trường, Minh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác. Minh từng làm trưởng ban tổ chức đón SV AIESEC (Hiệp hội SV toàn cầu) Nhật Bản đến tham quan, tìm hiểu tại TP.HCM năm 2008; hỗ trợ hướng dẫn SV nước ngoài trong chuyến đi Tìm hiểu văn hóa tại Huế, Đà Nẵng, Hội An 2009, do Hiệp hội Trao đổi giáo dục thế giới tổ chức. Mất nhiều thời gian cho các hoạt động phong trào như vậy nhưng Hoàng Lê Minh không hề chểnh mảng chuyện học hành. Minh được cấp học bổng Tìm kiếm nhân tài Marketing 2008 học tại Singapore, nhưng không tham gia vì không thể sắp xếp lịch học. Minh còn nhận thấy từ khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, điểm số của Minh được cải thiện rất nhiều. Lý do là những kiến thức quản trị học ở lớp có cơ hội ứng dụng thực tiễn ngay trong việc quản lý các đội nhóm. Minh chia sẻ: “Nếu chỉ học lý thuyết, mình rất khó tiếp thu, nhưng khi tìm được “đất dụng võ”, những kiến thức trở nên sống động. Liên hệ cọ xát với thực tế giúp mình học một cách đầy hứng thú và say mê!”. Hoàng Lê Minh là một trong 15 người đã vượt qua 500 SV ứng tuyển để trở thành thực tập sinh của Công ty Intel Products VietNam. Qua quá trình thực tập tại phòng đối ngoại, Minh được Công ty Intel đánh giá rất cao và nhiều lần bộc lộ “nhã ý” nhưng đã không giữ chân được cô SV đầy bản lĩnh và năng động này vì cô muốn có thêm nhiều trải nghiệm. Minh đang háo hức học đàn guitar, khiêu vũ, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi dài 52 ngày của SSEAYP qua các nước Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore. Minh vui vẻ nói: “Chuyến đi hứa hẹn sẽ mang đến cho bản thân Minh nhiều cơ hội học hỏi, rèn luyện bản thân”. Trong đoàn, Minh hoạt động ở nhóm trang phục, văn nghệ và tổ chức câu lạc bộ giao lưu trên tàu. Minh đang đầu tư cho những ý tưởng sáng tạo của mình để thực hiện những tiết mục đầy màu sắc và hoạt động giao lưu đậm nét truyền thống nhằm “PR” cho giới trẻ Việt Nam. Có thể làm quen với Hoàng Lê Minh qua địa chỉ: hoangleminh.iuerd@gmail.com. Hà Nam

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/nguoi-so-ranh.aspx