Người Quảng Ninh “sướng rơn” với chiếc cúp vô địch Quốc gia

Sau hơn 30 năm ngóng chờ, người Quảng Ninh mới được sống trong cảm giác lâng lâng chiến thắng khi trở thành tân vương Cúp vô địch Quốc gia.

Thiên Anh

Sau trận chung kết lượt về trên sân Hàng Đẫy và đánh bại chủ nhà Hà Nội T&T với tỷ số 2-1, CLB Than Quảng Ninh đã chính thức trở thành tân vương tại Cúp vô địch Quốc Gia 2016.

Đây là một chiến công đáng được khen ngợi của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng và đồng nghĩa với đó là món quà hết sức đặc biệt mà BLĐ CLB Than Quảng Ninh dành tặng những CĐV đất Mỏ thân thương của mình.

Những giọt nước mắt của thủ thành Tuấn Linh sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu đã khắc họa rõ sự khát khao một chiếc cúp vô địch của người Quảng Ninh ra sao.

Mặc dù phải rời sân sớm với chấn thương hết sức nặng ở phần đầu gối và phải đi bệnh viện để điều trị nhưng "chiến binh" Tú "ngựa" vẫn cố gắng quay trở lại sân Hàng Đẫy để chung vui với các đồng đội và CĐV.

Với chức vô địch Cúp Quốc gia 2016, CLB Than Quảng Ninh đã nhận giải thưởng 1 tỷ đồng, bảng danh vị và chiếc cúp vô địch danh giá.

Đây là chiếc cúp mà người dân đất Mỏ đã phải mỏi mắt trông chờ hơn 30 năm. Đó thực sự là một ngày hội lớn của CĐV cũng như các cầu thủ Than Quảng Ninh.

Sau khi nhận chiếc cúp, các cầu thủ Than Quảng Ninh tỏ ra vô cùng phấn khích với chiến công của mình.

Chiếc cúp vô địch Quốc gia không chỉ là chiến công của một cá nhân, các cầu thủ và BHL Than Quảng Ninh mà còn có công lớn của các CĐV thân thương và đầy nhiệt huyết của đất Mỏ.

Tiền vệ Minh Tuấn nâng cao chiếc cúp khoe chiến công với hơn 5000 khán giả lặn lội đường xa tới sân Hàng Đẫy để "tiếp lửa".

CĐV Trung Trần đại diện NHM Than Quảng Ninh nhận chiếc Cúp vô địch Quốc gia từ tay cầu thủ Than Quảng Ninh để mang lên khán đài ăn mừng.

Men say chiến thắng ngây ngất của những CĐV nhiệt huyết đất Mỏ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nguoi-quang-ninh-suong-ron-voi-chiec-cup-vo-dich-quoc-gia-761092.html