Người phụ nữ " xấu nhất thế giới", chết cũng lôi ra trưng bày

Với vẻ bề ngoài xấu xí, cô bị gán cho biệt danh "quái vật duy nhất của thế giới".

Cô gái có số phận đầy hẩm hiu này có tên là Julia, chào đời vào năm 1834 tại Mexico. Ngay từ khi chào đời, cơ thể của cô đã bị bao phủ bởi lớp lông dày như khỉ, khuôn mặt thì kệch cỡ, có hơi hướng cấu tạo như người nguyên thủy khiến vẻ bề ngoài của cô trông khác biệt.

Vẻ ngoài xấu xí cô được đặt biệt danh là "quái vật duy nhất của thế giới" (nguồn: internet).

Thấy vậy, nhiều người còn cho rằng mẹ cô đã ngủ với quỷ, nên mới sinh ra vẻ ngoài xấu xí như vậy. Với vẻ bề ngoài xấu xí bạn bè và hàng xóm của cô luôn chê cười và xua đuổi Julia. Cũng từ đây cô bị gán cho biệt danh "quái vật duy nhất của thế giới".

Không chịu được sự kinh miệt, xa lánh của hàng xóm hai mẹ con cô quyết định đi khỏi làng và sống trong một hang động. Sau đó, cô được gửi vào trại trẻ mồ côi đến năm 20 tuổi.

Vì nhớ quê hương, Julia đã tìm đường trở về ngôi làng quê hương mình. Trên đường đi cô đã tình cờ gặp được một doanh nhân. Ngay sau khi nhìn thấy Julia ông ta đã nghĩa ngay đến việc thu hút khán giả tới xem bởi vẻ xấu xí của cô. Julia bắt đầu tham gia vào các tour lưu diễn trên thế giới và dần dần Julia đã trở thành "một người vượn nổi tiếng" trong con mắt của mọi người.

Trên những áp phích quảng cáo thời gian đó, người ta gọi cô bằng những cái tên đầy miệt thị và kinh khủng như: "khỉ nữ", "phụ nữ gấu" hay "vợ của khỉ đầu chó". Bởi vì ngoại hình quá kỳ lạ, các buổi trình diễn của cô gần như bán hết vé.

Cuộc sống của Julia bước sang một trang mới khi có một người đàn ông để ý đến Julia và muốn kết hôn với cô nhưng thực chất, ông ta chỉ muốn lợi dụng cơ thể của cô để hốt bạc từ những buổi trình diễn kỳ quặc của cô.

Năm 1860, cô qua đời sau một ca sinh khó cùng với cậu con trai còn chưa ra đời của mình.

Sau khi chết chồng cô vẫn ướp xác cô để trưng bày kiếm tiền (nguồn: internet).

Với bản chất hám lợi, thay vì chôn cất cô cùng con trai ông ta đã dùng mọi cách để bảo quản xác chết của Julia để làm vật trưng bày kiếm tiền..

Phải mãi cho tới tháng 2/2013, cơ thể cô mới được chôn cất sau 150 năm trôi dạt. Julia đã được trở về quê hương mình và được chôn cất tử tế, kết thúc cuộc đời đầy bi kịch của người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu--xau-nhat-the-gioi-chet-cung-loi-ra-trung-bay-114259.html