Người phụ nữ tâm thần bị hàng xóm dở trò đồi bại

Biết bà L. mắc bệnh tâm thần lại ở một mình, ông Tuấn liền đến nhà bà định dở trò đồi bại, nhưng chưa kịp thực hiện bị phát giác.

Ngày 31/8, ông Hoàng Thế Lâm, Trưởng Công an xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc bà Bùi Thị L. (59 tuổi, trú thôn Tây) mắc bệnh tâm thần bị hàng xóm dở trò đồi bại lên Đồn Công an Nam Long (thuộc Công an huyện Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, giải quyết.

Mặc dù bà L. mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn bị hàng xóm dở trò đồi bại. Ảnh: M.K

Trước đó ngày 26/8, khi bà Bùi Thị Mai (em gái bà L.) đến nhà bà L. thì phát hiện bà bị ông Trần Văn Tuấn (48 tuổi) cởi hết quần áo và sàm sỡ. Thấy bà Mai, ông Tuấn nhanh chóng bỏ về nhà.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình bà L., Công an xã Vạn Ninh đã đến hiện trường tìm hiểu vụ việc, sau đó mời ông Tuấn lên lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, ông Tuấn thừa nhận thực hiện hành vi trên khi đang say rượu, nhưng chỉ mới cởi quần áo, sàm sỡ chứ chưa thực hiện hành vi hiếp dâm.

Được biết, bà Bùi Thị L. bị tâm thần phân liệt từ khi mới sinh ra, sức khỏe yếu nên người bà chỉ nặng chưa đến 20kg. Bà không lập gia đình và ở một mình trong căn nhà cũ gần nhà em trai là ông Bùi Thanh Tâm. Tuy nhiên, từ ngày xảy ra sự việc trên, bà L. đã được đưa về sống chung với gia đình em trai mình.

Còn ông Trần Văn Tuấn có vợ và hai con đã trưởng thành. Ở địa phương, ông nổi tiếng là người hay rượu chè, sống bê tha.

Minh Khang

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-tam-than-bi-hang-xom-do-tro-doi-bai-20160831164537308.htm