Người phụ nữ nặng 20 kg mang khối u hơn 4 kg trên đầu

Chị Thanh nằm liệt giường, đau đớn vì khối u ác tính nặng hơn 4 kg trên đầu nhiều năm. Tính mạng chỉ còn tính bằng ngày nhưng nỗi lo về tương lai đàn con nhỏ khiến chị day dứt.

Hơn 4 năm nay, chị Tạ Thị Thanh (49 tuổi, trú ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) phải nằm liệt giường vì khối u ngày càng lớn trên đầu. Đến nay, khối u nặng hơn 4 kg trong khi chị Thanh nặng 20 kg, cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Từ khi vợ bệnh nặng, anh Lý Bé Nhỏ (47 tuổi, dân tộc Khơ-me), chủ yếu ở nhà chăm sóc vợ và 6 đứa con nhỏ. Nhà chị vốn nghèo nay càng kiệt quệ hơn.

Căn bệnh quái ác

Gia đình chị Thanh sống trong căn nhà lá hai gian dựng sơ sài. Căn nhà không có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc giường gỗ chị Thanh đang nằm.

Năm 2012, sau khi sinh con gái út, sức khỏe chị Thanh giảm sút, trên cổ nổi hạch rồi phát triển thành bướu. Chị được gia đình đem vào Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh để phẫu thuật cắt bỏ và phát hiện đây là bướu ác tính.

Vài tháng sau, bướu di căn lên đầu khiến phần đầu của chị Thanh sưng phồng. Gia đình đưa chị lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chữa trị nhưng không được. Bị bệnh viện trả về, chị Thanh nằm liệt giường trong nhà đã 3 năm nay.

Đàn con nhỏ bên giường bệnh của chị Thanh. Ảnh: Tố Quyên.

Suốt 3 năm đó, chị Thanh được người nhà đem đi chạy chữa Đông y nhưng kết quả không khá hơn. Hiện tại, sức khỏe chị đã suy kiệt, thời gian sống chỉ tính bằng ngày.

Mắt trái của người phụ nữ 49 tuổi sưng to, đục ngầu và mờ hẳn vì bị khối u lớn chèn ép, mắt phải cũng mờ dần.

Vì nằm nhiều, phần mông chị Thanh bị lở loét, thường xuyên chảy máu. Nhiều lúc đau đớn không chịu nổi, chị phải nhờ các con đỡ và xoay người sang một bên cho đỡ nhức.

Hình ảnh người phụ nữ trung niên gầy yếu, chỉ còn da bọc xương, đầu sưng to quá khổ, những mạch máu hằn rõ sau lớp da đầu mỏng trụi tóc khiến ai thấy cũng đau lòng.

Mong các con được đến trường

Trước khi chị Thanh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chị đã là hộ nghèo, khó khăn nhất ấp vì đông con.

Để có tiền phụ giúp cha mẹ, cậu con trai thứ hai Lý Văn Hào (19 tuổi) của chị phải bỏ học từ năm lớp 6. 14 tuổi, cậu đã đi làm thuê kiếm tiền giúp mẹ chữa bệnh và nuôi các em.

Chia sẻ về gia đình mình, Hào cho biết sức khỏe mẹ em ngày càng yếu đi. Bố chủ yếu ở nhà chăm sóc mẹ chứ không đi làm thường xuyên như trước đây nữa.

Anh Lý Bé Nhỏ phải nghỉ việc để chăm sóc người vợ mắc bệnh hiểm nghèo và đàn con nheo nhóc. Ảnh: Tố Quyên.

Bản thân Hào đi nuôi heo thuê ở Vũng Tàu để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Gần đây, nghe tin mẹ trở bệnh nặng, có thể không qua khỏi, Hào vội về nhà giúp bố chăm mẹ.

“Mẹ em yếu lắm rồi, chỉ nặng hơn 20 kg, gần như không ăn uống được gì. Giờ mẹ em lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh táo, mẹ thường dặn em phải gắng chăm lo, nuôi mấy đứa em ăn học, trưởng thành, có nghề nghiệp.

Mẹ không muốn các em phải nghỉ học giữa chừng như em”, Hào giãi bày.

Hào cho biết thêm mình là con thứ hai trong số 7 anh chị em. Tuy nhiên, người anh đầu được gia đình khác nhận nuôi từ nhỏ, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Vì vậy, Hào phải đứng ra giúp cha làm trụ cột chính của gia đình.

Ông Hà Văn Rem, Phó bí thư chi bộ ấp Giồng Lớn A, cho biết gia đình chị Thanh đông con và rất nghèo.

Theo ông Rem, các mạnh thường quân thường xuyên hỗ trợ gia đình nhưng vẫn không đủ vì bệnh chị quá nặng, đàn con lại nheo nhóc. Anh Nhỏ chọn công việc gần nhà dù thu nhập để lo việc nấu cơm, giặt giũ, chăm đàn con và vợ bệnh.

Độc giả giúp đỡ gia đình chị Tạ Thị Thanh liên hệ theo địa chỉ ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Hoặc em Lý Văn Hào, con trai chị Thanh, theo số điện thoại: 01657674782.

Hoàng Như

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-phu-nu-nang-20-kg-mang-khoi-u-hon-4-kg-tren-dau-post696156.html