Người phụ nữ hơn 60 năm giữ đất nuôi cò

Ở xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc có một phụ nữ đã dành hơn 60 năm cuộc đời mình để gắn bó với những đàn cò.

Với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn: Một mình nuôi 4 đứa cháu nhỏ đi học nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu bán dù chỉ là một cây gỗ để giữ nguyên vẹn môi trường sinh thái tự nhiên cho cò sinh sống. Cứ thế hơn 60 năm qua, quả đồi của bà chính là nơi những cánh chim bay mỏi trở về.

Thời tiết những ngày vào hè, mưa nắng thất thường khiến ruột gan bà Vũ Thị Khiêm - 76 tuổi lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Bà là người đã dành cả quả đồi hơn 15 ha của mình làm mái nhà cho những đàn chim.

Sự lo lắng của bà dồn hết cho đàn cò hàng vạn con đang độ sinh nở. Có lẽ mong ước lớn nhất của bà lúc này là bão gió sẽ dừng chân sau cánh rừng. Để những đàn cò được yên tâm trở về trú ngụ sau những ngày tháng mỏi cánh bay lượn.

Theo VTV

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-hon-60-nam-giu-dat-nuoi-co-a-56834.html