Người phụ nữ cụt hai cẳng chân mang ý chí 'siêu nhân'

"Tôi sợ, tất nhiên rồi. Nhưng tôi sẽ không để nỗi sợ đó kiểm soát suy nghĩ hay hành động của tôi. Tôi sẽ chế ngự nỗi sợ đó, chinh phục nó bằng sức mạnh của sự độc lập và sức mạnh của tình yêu thương".

Người phụ nữ cụt hai cẳng chân mang ý chí "siêu nhân"

Jami Goldman Marseilles – người phụ nữ với nghị lực phi thường đã đi từ bi kịch để đến với thành công đáng kinh ngạc: trở thành một vận động viên khuyết tật tầm cỡ thế giới. Thành công này là một bước ngoặt mới trong cuộc đời của Jami.

Năm 2015, Jami Goldman Marseilles đã trở thành người phụ nữ cụt cả 2 cẳng chân đầu tiên hoàn thành đường chạy marathon, sau khi cô hoàn thành khóa học tại Đại học Chicago.

Năm 2016, Jami một lần nữa hoàn thành đường chạy trong cuộc thi Marathon Boston – cuộc thi chạy để vinh danh Celeste Corcoran – người đã mất cả 2 chân trong vụ đánh bom thảm khốc tại cuộc thi Marathon Boston năm 2013.

Jami với những thành tích đáng nể

Trong một cuộc phỏng vấn với SoulPancake (một công ty truyền thông của Mỹ), Jami tiết lộ rằng cô quyết tâm theo đuổi sự nghiệp chạy marathon sau khi mất cả 2 chân vì có người nói cô không thể làm được.

"Tôi muốn chứng minh: nếu ai đó nói rằng bạn không thể làm được một điều gì đó, hãy tìm cách để chứng minh điều ngược lại."

Ảnh 2: Cô đã làm nên điều tưởng như không thể với đôi chân giả.

Gần 30 năm trước, khi Jami mới 19 tuổi, một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng tại New Mexico khiến cô và một người bạn bị mắc kẹt trong một cơn bão tuyết. Họ buộc phải sống trong xe 11 ngày. Hai người sau đó đã được cứu thoát một cách kì diệu khi đang ở trong tình trạng "tê cóng toàn thân".

Jami nhớ lại: "Chân tôi bị thương nặng nhất. Sau đó khoảng 2 tuần, mọi thứ: tay, mũi, tai…trở lại bình thường ngoại trừ đôi chân". Chân của Jami sau đó đã bị hoại tử và phải cắt cụt từ vị trí đầu gối trở xuống.

Trong quá trình chữa trị phục hồi bằng phương pháp vật lý trị liệu, Jami phát hiện rằng cô ấy thực sự rất thích tập thể dục.

Được truyền cảm hứng từ ông nội (cũng là một vận động viên) và từ những chương trình thi đấu ParaGames được xem trên các phương tiện truyền thông, năm 1996, Jami quyết định sẽ học chạy.

Jami sử dụng một đôi chân giả và cô đã phá kỷ lục tại Giải vô địch thế giới dành cho người khuyết tật với cự li 100m và 200m.

Sau những thành công phi thường tại các cuộc đua marathon ở Chicago và Boston, Jami giờ đây đang phải đương đầu với một bi kịch. Cô cho biết: "Vào tháng 10, tôi bị chuẩn đoán là mắc ung thư vú giai đoạn 1. Tôi phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Đó thực sự là một cú sốc."

Thế nhưng, Jami đã không để căn bệnh ấy làm nhụt chí. Jami thậm chí còn nghĩ rằng nỗi đau từ vụ tai nạn xe hơi làm mất đi đôi chân đã chuẩn bị tâm lý cho cô, để cô đón nhận nỗi đau thứ 2 này một cách đầy nghị lực.

Jami chia sẻ: "Tôi sợ, tất nhiên rồi. Nhưng tôi sẽ không để nỗi sợ đó kiểm soát suy nghĩ hay hành động của tôi. Tôi sẽ chế ngự nỗi sợ đó, chinh phục nó bằng sức mạnh của sự độc lập và của sức mạnh của tình yêu thương".

Khó khăn chỉ làm ta trưởng thành hơn.

Con đường đi đến thành công sẽ không trải hoa hồng mà đầy những chông gai, thử thách.

Nhiều người, chỉ vì chút khó khăn trước mắt mà buông bỏ cuộc sống. Bởi thế, họ sẽ mãi chẳng tìm ra giá trị của bản thân. Nguồn sức mạnh to lớn ẩn chứa trong con người họ sẽ "ngủ sâu" mà chẳng được "đánh thức", "khai phá".

Những người khác, họ lựa chọn đối mặt với khó khăn thay vì chạy chốn nó. Để rồi, chính những khó khăn kia đó đã tôi luyện họ trưởng thành, dạy họ cách vượt lên, giúp họ biết chân trọng cuộc sống.

Vì vậy, đừng bỏ cuộc. Bởi chẳng có thành công nào tự nhiên mà đến cả. Nó đều dựa trên những khó khăn, thử thách. Chỉ cần chúng ta có niềm tin, ý chí và nghị lực, sẽ chẳng có khó khăn hay thử thách nào cản nổi bước ta đi.

theo Thời đại

Nguồn Soha: http://soha.vn/nguoi-phu-nu-cut-hai-cang-chan-mang-y-chi-sieu-nhan-20170413220425944.htm