Người phát ngôn Nhà Trắng mang... nước sốt ra bảo vệ ông Trump

Trong cuộc họp thường kỳ của Nhà Trắng, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã tức giận đem nước sốt và món salad ra để nói về mối liên hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 16/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo CNN, phát ngôn viên Sean Spicer đã ngắt câu hỏi của một phóng viên về mối liên hệ giữa chính quyền Mỹ với Nga. Ông nói: “Nếu Tổng thống (Trump) cho nước sốt của Nga vào món salad thì có khi đó cũng là mối liên quan đến Nga”.
Ông Spicer nhấn mạnh rằng tất cả quan chức được báo cáo về việc này đều đi đến kết luận rằng không có bằng chứng gì về “sự thông đồng” giữa chiến dịch của ông Trump và Nga.

“Về mặt nào đó… bạn sẽ phải nhận từ ‘không’ cho một câu trả lời”, ông Spicer kết luận, khi yêu cầu một phóng viên ngừng lắc đầu.

Đây là động thái mới nhất của Nhà Trắng nhằm loại bỏ những mối nghi ngờ về mối liên hệ giữa Tổng thống Mỹ Trump và Moskva. Ngày 27/3, người phát ngôn Nhà Trắng Hope Hicks cho biết Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tự nguyện nói chuyện với Ủy ban Tình báo Thượng viện trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016.

Kushner chỉ là một trong những người thân cận với ông Trump, trong đó có Jeff Sessions và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn - người đã thừa nhận các cuộc gặp với các quan chức Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm ngoái.

Hồi cuối tháng trước, ông Spicer từng cáo buộc báo chí đưa thông tin về “một câu chuyện không tồn tại” trước những câu hỏi về mối liên hệ với Nga của ông Trump.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-phat-ngon-nha-trang-mang-nuoc-sot-ra-bao-ve-ong-trump-20170329171537063.htm