Người Pháp đang khiến tuyển Đức run sợ

Đừng nói về nỗi lo khủng bố những ngày này khi tuyển Pháp đang biến Euro 2016 thành ngày hội thật sự. Càng thi đấu, tuyển Pháp lại chơi thuyết phục và hấp dẫn hơn.

Tuyển Pháp không run sợ khi gặp Iceland trong trận tứ kết diễn ra rạng sáng 4/7. Nhưng khoan hãy nói đến màn trình diễn của đội nhà, hãy dành một sự tán dương cho tinh thần người hâm mộ dân ở đất nước hình lục lăng. Vượt qua nỗi ám ảnh khủng bố, các cổ động viên Pháp cho thấy họ không hề sợ hãi trước sự đe dọa của khủng bố.

Vài giờ trước khi trận Pháp gặp Iceland, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài sân Stade de France. Song, điều đó chẳng làm các CĐV đội bóng áo lam lo sợ. Hàng chục ngàn trái tim yêu "Les Bleus" vẫn nườm nượp đổ về sân đấu sẽ chứng kiến đội nhà tiếp tục cuộc hành trình chinh phục chiếc cúp Henri Delaunay.

Tuyển Pháp quá mạnh so với Iceland.

Ở Stade de France, mọi thứ đã như một ngày hội từ trước trận đấu. Rồi khi bóng lăn trên sân, thầy trò Didier Deschamps tạo ra màn trình diễn thuyết phục nhất từ đầu giải. Họ tự mình viết lên lịch sử bằng thứ bóng hấp dẫn và hiệu quả. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, Pháp làm tan chảy băng hỏa đảo bằng 4 bàn thắng dẫn trước.

Không hề có một sự thiếu tôn trọng nào như 18 năm trước. Chẳng có tiếng cười nhạo nào cho Iceland lúc họ tiến hành quốc ca. Người Pháp tôn trọng đối thủ vì hai chữ "xứng đáng". Với một đội tuyển từng đả bại cả tuyển Anh và cầm hòa Bồ Đào Nha, thái độ tự mãn đồng nghĩa với một thất bại. Và Deschamps không cho phép bản thân mắc sai lầm.

Tuyển Pháp phòng thủ rất chặt và đặc biệt đề cao cảnh giác với những pha ném biên rất lợi hại từ Iceland. Khi kế hoạch A của đối thủ vỡ vụn, đội tuyển nhỏ bé nằm ở phía tây bắc châu Âu không còn trở nên đáng sợ nữa. Trên BBC, bình luận viên Mark Lawrenson gọi những gì tuyển Pháp thể hiện trước Iceland như một trận đấu tập khi tỷ số đã là 2-0.

Thật vậy, Pháp chơi kín kẽ trong phòng ngự và sắc bén ở các pha tấn công. Olivier Giroud trở lại đúng với hình ảnh một trung phong đẳng cấp với khả năng chạy chỗ và tận dụng cơ hội hiệu quả. Paul Pogba sau cùng đáp trả mọi lời chỉ trích bằng bàn thắng theo kiểu bóng rổ mà chắc chắn phải khiến siêu sao LeBron James thán phục.

Hàng công của Pháp hôm nay hoạt động rất hiệu quả.

Với tuyển Pháp, việc họ có được cả 4 bàn thắng trong hiệp 1 là một sự khó hiểu nhưng cũng rất dễ hiểu. Từ khi nào Iceland lại để thua dễ dàng đến vậy? Song, tất cả đều có nguyên do. Những gì tinh túy nhất của Iceland đều được phơi bày từ trận gặp Anh. Khi các pha không chiến bất thành, tuyển Iceland bế tắc trong cách tiếp cận khung thành Hugo Lloris.

Họ không có bất kỳ phương án B nào để cứu vãn tình thế. Việc đội thua cuộc tìm được 2 bàn thắng danh dự là vì tuyển Pháp chủ động chơi không quá quyết liệt. Với Iceland, phủ nhận giá trị về niềm tin và giấc mơ của họ tại Euro 2016 là sai lầm. Thành công Iceland có được hôm nay sẽ trở thành nguồn động viên cho những đội bóng nhỏ trong tương lai.

Thế nhưng Iceland cần thực tế một điều, họ không thể sánh bằng tuyển Pháp có tổ chức, toan tính và chặt chẽ. Với chủ nhà, chiến thắng đậm 5-2 trước Iceland cũng trở thành thông điệp đanh thép gửi đến tuyển Đức. Rồi đây, người Pháp sẽ mang đến cho tuyển Đức cơn ác mộng, với Giroud, Antoine Griezmann, Paul Pogba hay Dimitri Payet. Nhà ĐKVĐ thế giới đang run sợ.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-phap-dang-khien-tuyen-duc-run-so-post662856.html