'Người phán xử': Bóng hồng nào cũng bất hạnh

Những bóng hồng trong phim Người phán xử không đóng vai trò chính nhưng sự xuất hiện của họ đã làm tăng thêm sức hấp dẫn cho bộ phim.

Chỉ có điều, các nhân vật nữ của Người phán xử đều có một số phận không hề vui vẻ. Dường như ở họ, dù tốt hay xấu, đều có những đau khổ riêng.

Người đầu tiên phải kể đến là bà Hồ Thu, phu nhân của ông trùm Phan Quân. Tuy là người phụ nữ quyền lực nhất của tập đoàn Phan Thị nhưng bà Hồ Thu chưa bao giờ sống yên ổn. Nỗi ám ảnh bị Phan Quân lừa dối trong quá khứ luôn đeo đẳng bà.

"Bao nhiêu năm rồi em vẫn chưa quên" – bà Hồ Thu từng nói về nỗi lòng mình trong một lần trò chuyện với chồng.

Chính vì thế, sự xuất hiện của Lê Thành – cậu con riêng của Phan Quân – đã trở thành cái gai trong mắt bà, làm vết thương rỉ máu và khiến bà bất chấp mọi thủ đoạn khi thấy Thành có nguy cơ chiếm vị trí của Phan Hải trong tập đoàn Phan Thị. Để rồi cuối cùng, phải nhận lời xét xử từ chính chồng mình.

Người phụ nữ thứ 2 là Diễm My – vợ chính thức của Phan Hải. Là một người tốt bụng, hết mực vì chồng và gia đình chồng nhưng Diễm My lại có phần nhu nhược và cam chịu. Cô chấp nhận nhìn chồng đi với người phụ nữ khác và bất kể chồng có đối xử ngược đãi như thế nào, Diễm My cũng im lặng. Và sau nhiều lần bị lừa dối và đối xử tệ bạc, cô cũng quyết định rời khỏi Phan Hải. Nhưng khi gia đình chồng gặp nạn, bất chấp những đau khổ, cô quay về để giúp đỡ họ.

Hai cô bồ của Phan Hải được anh rất mực yêu thương thì lại đều là người khiến Hải bị rơi vào vòng lao lý. Điều đặc biệt, cả hai – Vân Điệp và Hương "Phố" – đều là tay trong của công an. Và hai cô gái này, dù đều là những cô gái không đường hoàng nhưng việc yêu người như Phan Hải cũng không phải điều hạnh phúc đối với họ.

Theo VTV

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/nguoi-phan-xu-bong-hong-nao-cung-bat-hanh-389374.html