Người nước ngoài nói gì về cuối tuần ở Hà Nội?

Nếu bạn là người thích tìm hiểu văn hóa và khám phá ẩm thực thì thủ đô Hà Nội của Việt Nam là điểm đến không thể bỏ qua - tác giả Sonja Mustaffa đã khẳng định như vậy trong một bài viết đăng trên báo Malaysia Star.

Một số người lái xe ôm giơ tay vẫy vẫy khi thấy tôi chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trên tay. Đi lại bằng xe ôm trong thành phố vừa rẻ vừa nhanh. Nhưng tôi từ chối họ, bởi vì tôi muốn đi bộ để vừa khám phá vừa chụp ảnh. Xe máy là phương tiện thông dụng hơn hẳn các loại xe khác ở Hà Nội. Ở thành phố này, sang đường đồng nghĩa với đùa giỡn với tử thần. Tuy nhiên, đã triển khai một chiến lược mang tính thử nghiệm. "Người ta không mấy khi tuân thủ đèn giao thông. Tốt nhất là cứ bình tĩnh mà bước. Sang theo đường chèo là an toàn nhất", Giám đốc Phát triển kinh doanh của Hilton Hà Nội Opera, Tabatha Muldoon, đến từ Australia, nhận xét. Tôi ở Hà Nội vào một cuối tuần của tháng trước (tháng 5) theo lời mời của tập đoàn Hilton Worldwide cho chương trình quảng cáo The Great Getaway. Tập đoàn này có 2.800 khách sạn mang tên Hilton trên toàn thế giới. Thời tiết ngày Chủ nhật thật hoàn hảo cho một cuộc dạo bộ. Tôi quyết định khám phá khu Phố Cổ Hà Nội sau khi thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn. Khi tôi bước ra khỏi cửa, một cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây phủ đầy hoa xào xạc lá. Chúng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của khách sạn. Phủ Chủ tịch và nhiều tòa nhà khác ở thủ đô Việt Nam làm nhiều người nhớ về thời kỳ nước này còn là thuộc địa của Pháp. Tòa nhà Phủ Chủ tịch hiện là nơi diễn ra các hoạt động lễ nghi, đối ngoại quan trọng của Việt Nam. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở cạnh đó. Thường xuyên có rất nhiều đoàn khách tới thăm xác ướp của Hồ Chủ tịch. Họ xếp thành hàng đông cả trăm người. Phổ cổ Hà Nội là một "mê cung" của những con phố và mỗi phố đều có biển báo riêng. Chẳng hạn, bạn có thể tìm thấy những người thợ bạc ở phố Hàng Bạc hoặc thợ may và người buôn bán lụa ở phố Hàng Gai. Các quán cà phê phục vụ các loại cà phê nổi tiếng của Việt Nam và cà phê chồn cũng hiện diện tại đây. Tôi mua được một gói cà phê Trung Nguyên 250g từ một cửa hàng có tên gọi Tam Lộc ở góc phố Hàng Bồ và Đinh Liệt. Chợ ở Phố Cổ khiến người ta hết sức ngạc nhiên vì ở đó có bán mọi thứ. Tôi nhìn thấy những con cá trê to đùng bơi trong một chiếc chậu nước. Ốc thì đầy một rổ nằm bên cạnh. Nhà hàng Ba Miền của Hilton Hà Nội Opera phục vụ rất nhiều món ăn Việt, trong đó có món Phở nổi tiếng. Tôi rất thích món nộm đu đủ xanh kèm lạc rang và húng quế. Món chả nem ăn với rau thơm cũng rất tuyệt. Thật buồn khi phải rời Hà Nội khi mới ở thành phố này được 2 ngày vì còn rất nhiều thứ để tham quan, nhất là làm một chuyến tới Vịnh Hạ Long hay tới Sapa, một danh lam thắng cảnh nằm ở phía tây bắc. Nhưng tôi vẫn còn trong túi rất nhiều tiền Việt Nam đồng, vậy nên tôi sẽ sớm trở lại đất nước này. Thanh Hảo (gt)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201006/Cuoi-tuan-o-Ha-Noi-918381/