Người Nhật lấp 'hố tử thần' sâu 30 mét chỉ vỏn vẹn 48 tiếng

Các công nhân xây dựng ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản chỉ mất 48 tiếng để lấp hố tử thần dài 30m từng nuốt chửng 5 làn đường ngay giữa khu trung tâm.

khoảng 17h ngày 8/11(giờ địa phương), mặt đường tại trung tâm TP.Fukuoka (Nhật Bản) bất ngờ đứt gãy, sụt lún tạo thành “hố tử thần” có kích thước 30x27 mét, sâu 30 mét ngay cạnh trạm tàu điện đông người qua lại và đe dọa làm đổ sụp các tòa nhà lân cận.

Đoạn đường trước và sau khi sửa chữa.

Sự cố gây mất điện, đứt tín hiệu điện thoại. Nhà chức trách phải tạm thời ngừng việc cung cấp nước và khí đốt cho người dân quanh khu vực.

Ngày 15/11, sau khi tiến hành sửa chữa các đường ống nước, hệ thống đèn giao thông, các trụ cáp điện thoại, các đội công nhân sửa chữa làm việc xuyên đêm, bịt kín “hố tử thần” bằng 6.200 mét khối cát và xi măng để đưa giao thông tại khu vực trở lại hoạt động bình thường.

Các đơn vị thi công chỉ mất 48 tiếng đồng hồ để lắp “hố tử thần". Tuy nhiên, công tác kiểm tra an toàn liên quan tới công trình là khá cẩn thận nên việc thông xe được dời đến hôm qua.

Soichiro Takashima, thị trưởng thành phố Fukuoka, cho biết mặt đường mới chắc chắn gấp 30 lần đường cũ. Chính quyền thành phố sẽ cử một nhóm chuyên gia tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện hố tử thần.

Hiện trường xảy ra sự cố - Nguồn: Youtube.

Thu Phương (Theo The Guardian)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguoi-nhat-lap-ho-tu-than-sau-30-met-chi-von-ven-48-tieng-d85291.html