Người nhà và bệnh nhân 'méo mặt' khi gửi xe tại Bệnh viện Bạch Mai

Rất nhiều người đến khám bệnh và thăm, nuôi người nhà ở Bệnh viện Bạch Mai đã phải "méo mặt" khi không có chỗ gửi xe.

Trong những ngày qua, khu vực gửi xe tại Bệnh viện Bạch Mai trở nên hỗn loạn khi người đến khám hoặc người nhà bệnh nhân đến viện không có chỗ gửi xe. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do từ đầu tháng 9 đến nay bệnh viện đã "khai tử" bãi gửi xe lớn nhất bệnh viện, với lưu lượng hàng vạn lượt gửi/ngày.

Được biết, hiện bệnh viện chỉ còn 1 bãi trông xe dành cho người nhà bệnh nhân ở khu vực Viện Tâm thần. Tuy nhiên, trong thời gian tới, bãi gửi xe này cũng xe đóng cửa để phục vụ cải tạo lại bệnh viện.

Trước tình cảnh trên, nhiều người khi đến viện đã phải gặp tình cảnh "dở khóc" dở cười khi trong viện thì bảo vệ đuổi không cho dừng đỗ xe, ngoài viện thì công an cũng đuổi vì lấn chiếm lòng đường.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 21/9:

Rất nhiều người đến khám và đến thăm bệnh nhân đã bị từ chối gửi xe.

Nhiều người đã quay đầu xe đi tìm chỗ khác để gửi.

Bên chỉ dẫn và thông báo hết chỗ giăng kín khu vực để xe 3 tầng của BV Bạch Mai.

Khu vực gửi xe ở Viện Tâm thần cũng quá tải không kém.

Người dân phải xếp hàng dài thành 2-3 hàng để đợi đến lượt gửi xe.

Khu vực khuôn viên phía trong trước là nơi nghỉ ngơi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nay tận dụng làm nơi trông xe mà vẫn không đủ.

Nhiều người "cố thủ" tại ven đường trong khuôn viên bệnh viện.

Những hình ảnh này gây mất mỹ quan bệnh viện, nhưng không còn cách nào khác vì họ không biết gửi tài sản của mình ở đâu.

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này đến độc giả...

Minh Hoàng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/nguoi-nha-va-benh-nhan-meo-mat-khi-gui-xe-tai-benh-vien-bach-mai-d99999.html