'Người ngoài hành tinh'!?

- Chỉ nhìn về việc chống tham nhũng trong những năm qua, cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng đã công nhận Việt Nam ta đã có nhiều cố gắng. Cụ thể, đã xử lý kỷ luật 17 cán bộ không trung thực về minh bạch tài sản, thu nhập, 70 người vi phạm về tổ chức thực hiện. Đã xử lý 800 cán bộ có liên quan đến tham nhũng, 118 người bị xử hình sự. Bác tính, như thế là có cố gắng. Sao dư luận vẫn ỳ xèo là ta chưa mạnh tay? - “Ỳ xèo” không phải là cơ sở pháp lý. Cái chính là 10 năm chống tham nhũng vừa qua công tác thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đạt 10%, 90% không có cách gì đòi được. Đó là chưa nói có quan chức ra nước ngoài rồi... ở lại luôn không về. Đúng là “cao chạy xa bay”.

- Hồi tháng 4.2016 có vụ đổ đường dây cao thế từ Quảng Ninh đi Hiệp Hòa (Bắc Giang), người dân nhìn rõ cột điện cao thế bị đổ là do móng “dỏm”, trơ đất đá, không ximăng. Thế mà đến tuần này Bộ Công Thương mới chỉ đạo EVN kiểm điểm.

- Cũng vẫn là tốt, chậm còn hơn không. Vụ mới nhất là có anh tên Vũ Minh Hoàng, quê Bắc Ninh, đang đi học nước ngoài, chưa nhận lương mà trong nước đã có cơ quan (cấp bộ) bổ nhiệm chức Phó vụ trưởng, sau đó lại chuyển về một thành phố (trực thuộc T.Ư) giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến và đầu tư thương mại và hội chợ triển lãm tại miền Tây Nam Bộ. Chú tính chuyện này là sao?

- Thưa bác Lý của Báo LĐ, vụ này e hy vọng vào quý Báo cho e xin một câu trả lời, can cớ gì bác lại hỏi ngược xuống dưới?

- Hì hì! Thì tớ cũng đang chờ các cơ quan cấp trên cho hay. Ngay như ông cựu Giám đốc sở GTVT xây nhà quá phép ở phường Hàng Mã (Hà Nội) đã có lệnh “cắt ngọn” đến nay vẫn tắc không cắt được vì ngôi nhà đã có người khác thuê. Muốn cắt phải triệu tập chính chủ…

- Ai cũng biết chính chủ là ai, sao không triệu tập và quyết cắt?

- Chú nói như người… ngoài hành tinh, làm cái gì cũng phải “đúng quy trình” chứ!

Lý Sinh Sự

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/nguoi-ngoai-hanh-tinh-619119.bld