Người mẹ trẻ chật vật mưu sinh chữa bệnh cho con

Đứa con đầu từ nhỏ đã mắc căn bệnh quái ác, bệnh tăng động, người chồng thường xuyên bạo lực dù đã ly hôn được 1 năm.1 mình, chị âm thầm nuôi con nhỏ bệnh tật, nhiều khi hết tiền, chị ôm con khóc trong vô vọng.

Mảnh đời bất hạnh

Đó chính là cuộc sống khó khăn của chị Nguyễn Hải Huyền (1988, Phù Yên, Sơn La). Để chữa bệnh cho con và bản thân, chị vẫn không thể trả hết khoản nợ 500 triệu đồng đã vay từ ngân hàng, bạn bè. Mỗi lần người con vận động nhiều nhưng không biết mệt, không phân biệt đâu là nguy hiểm dù đã được mẹ khuyên bảo khiến chị rất đau lòng như một vết dao đâm vào tim chị rỉ máu.

Người mẹ trẻ chật vật mưu sinh kiếm tiền chữa bệnh cho con

Chị Huyền là người con đầu trong gia đình 3 anh chị em cùng cha khác mẹ, bố mẹ đều đã về hưu nên hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chính vì vậy, chị đã cố gắng học tập với ước mơ giúp gia đình thoát nghèo. Ngày ngày phụ giúp gia đình đồng thời tranh thủ thời gian học tuổi, cuối cùng chị chỉ vào được trường trung cấp ngân hàng.

Vào năm 22 tuổi, khi vừa mới ra trường tập buôn bán kinh doanh nhỏ, chị gặp một thanh niên ở Hà Đông (Hà Nội). Dần dần, qua những câu chuyện cuộc đời, một nụ cười duyên đã đưa hai người gần nhau hơn.

Ngay sau đó, hai người đã về quê làm đám hỏi và định ngày cưới. Những tưởng hạnh phúc đã nhân đôi khi gia đình đón nhận một thành viên mới nhưng nụ cười chợt tắt khi bác sĩ thông báo em bé không được bình thường như bao người khác. Em bé bị bệnh tăng động từ khi lọt lòng.

Lời thông báo của bác sỹ như tiếng sét đánh ngang tai hai vợ chồng son. Hằng đêm, chị Huyền không ngủ được, thức trắng đêm ôm con khóc nức nở, thương con, thương cho số phận mình quá bạc bẽo. Lúc đầu thương vợ, người chồng cũng động viên an ủi nhưng về lâu sinh ra chán nản, rượu chè thâu đêm.

Chị Huyền gạt nước mắt chia sẻ: “Ngày ấy, mỗi lần đi nhậu về là anh mắng nhiếc, anh ấy luôn đánh, luôn mắng tôi, thậm chí đánh ngay trước mặt con. Di chứng của những cuộc bạo hành chính là bị thoát vị đĩa đệm”.

Trước đây, chồng chị hiền lành, yêu thương bao nhiều thì bây giờ đối xử tàn nhẫn bấy nhiêu. Có lẽ người chồng không thể vượt qua được cú sốc về bệnh tật của người con nên sinh ra như vậy. Chị Huyền cũng không trách móc gì anh, cam chịu những trận “mưa roi” liên tục từ người mà mình thương. Chị luôn hi vọng có một ngày nào đó con người trước đây của chồng sẽ quay trở lại.

Nhưng niềm hi vọng ấy cuối cùng cũng bị dập tắt như một đèn trước gió. Bởi lẽ, người con thứ 2 mới ra đời đã mất khi 40 ngày tuổi. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã có khiến anh như một con thú bị thương nặng lồng lộn giữa cuộc sống. Ngày ngày anh ra sức đánh chửi người mẹ trẻ.

Không thể chịu đựng cảnh bạo hành gia đình, chị đã ly hôn chồng ở tuổi 27. Một mình chị âm thầm mưu sinh, kiếm tiền chữa bệnh cho con. Dù mỏng manh nhưng chị hi vọng một ngày người con, nguồn động viên duy nhất được mạnh khỏe, chơi đùa như bao đứa trẻ khác.

Mất con, chị rơi vào trầm cảm khi nào không hay. Khoản nợ 500 triệu đồng do vay ngân hàng, bạn bè cho hai vợ chồng đi học ngày trước, chữa bệnh cho con, cho chị hằng ngày khiến chị ngạt thở giữa dòng đời.

“Nhiều khi cũng muốn buông xuôi nhưng nhìn ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ,chưa hiểu được hết những gì đang phải đối mặt, tôi không cầm được nước mắt và cố gắng chăm chỉ, chăm chỉ gấp bội so với người khác để mưu sinh”. Chị Huyền bộc lộ.

Vật lộn mưu sinh cứu con

Di chứng bạo hành, đau nhức thân thể đã đành, hai cú sốc tinh thần đã khiến chị kiệt quệ. Bố mẹ đã già, sức khỏe nên không giúp gì được cho con cháu. Không chỗ dựa, chị phải một mình gắng gượng mưu sinh, cố gắng chữa bệnh cho con, cho chính bản thân và chứng minh rằng chị vẫn làm được.

Nói là làm, với tấm bằng trung cấp, chị liên tục viết đơn xin việc và được một ngân hàng chấp nhận. Dù lương thấp nhưng với số tiền đó, chỉ đủ để trả tiền phòng trọ và bữa cơm đạm bạc cho hai mẹ con.

Những thỏi soi handmade là niềm hi vọng chữa bệnh cho con

Thấy bạn bè cùng trang lứa buôn bán kinh doanh, có một khoản tiền kha khá, chị Huyền đã xin học, xin làm cộng tác viên bán hàng. Được một thời gian, chị Huyền đã tự học được cách làm phấn tươi handmade, son handmade và tự đứng ra làm chính.

“Khi bắt đầu làm thì rất ít khách.Khi biết những công thức làm mỹ phẩm của tôi đã được chứng nhận thì được rất đông sinh viên hỏi mua”.

“Dù bận rộn, dù nghèo khó thật nhưng tôi nhất quyết không làm son giả, son kém chất lượng cho người ta, như vậy rất tội lỗi”. Chị Huyền khẳng định

Công việc ở ngân hàng bận rộn mệt mỏi là thế nhưng vì thương con, vì muốn có thêm tiền sữa, tiền học cho con, chị chủ yếu giành thời gian buổi tối để làm. Mỗi ngày chị cố gắng làm, thậm chí không ăn, không ngủ để làm. Không chỉ vì sản phẩm tốt, bền đẹp mà vì khách hàng thương hai mẹ con vất vả nên đã nhiệt tình ủng hộ.

“Thấy con tôi bị bệnh, hàng xóm, các em sinh viên thường xuyên qua lại chơi đùa với con, cho con những món đồ chơi, giúp tôi làm son. Thông qua đây, tôi cũng muốn cảm ơn họ rất nhiều”. Cuối cùng, nụ cười đã nở trên môi của chị khi nhắc đến điều này.

Nhìn người mẹ trẻ 29 tuổi, gầy guộc, ánh mắt mệt mỏi mà chúng tôi không khỏi xót xa. “Dù cật lực làm việc nhưng số lượng son ấy rất khó tiêu thụ bởi rất ít người biết đến vì tôi không có cửa hàng riêng. Chi phí chữa bệnh cho con đều trông chờ vào đó, giờ nếu không bán được, tôi không biết làm thế nào” Chị Huyền mếu máo chia sẻ.

Niềm hi vọng của chị bắt đầu le lói khi có những người bạn ở Hà Đông, Hà Nội chấp nhận làm nơi tiêu thụ, lấy giá sỉ. “Có lẽ đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, niềm vui lớn nhất từ trước đến nay bởi lẽ mình sẽ có thêm thu nhập để nuôi con, tích góp để trả nợ”.

“Dù đã trả nợ được một phần nhưng khoản nợ ấy không biết khi nào tôi có thể trả nợ được hết. Tôi sẽ cố gắng hết sức để con dù có bênh nhưng vẫn được đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa”.

Một mình cùng đứa con nhỏ nơi đất khách, vật lộn mưu sinh với son, phấn handmade, là người mẹ, chị không được phép từ bỏ.

Chia sẻ dự định sắp tới, chị cho biết sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng mãi. Dù chỉ có những đồng lương ít ỏi từ son phấn handmade nhưng chị sẽ nuôi được con nên người. Hiện nay, chị đang tiến hành xin giấy chứng nhận của bộ y tế về độ an toàn của son phấn và làm tem cho sản phẩm của mình.

Lê Thúy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nguoi-me-tre-chat-vat-muu-sinh-chua-benh-cho-con-158305/