Người mẹ như đứt từng khúc ruột nghe câu: 'Sao bà chưa chết đi!'

Có lẽ bà mẹ trong clip chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đáng thương như thế.

Người mẹ như đứt từng khúc ruột nghe câu: “Sao bà chưa chết đi!”

"Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi

Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà

Xin con đừng gắt mắng hạng người già

Vì lúc bé con vẫn thường rơi vãi

Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại

Từng miếng cơm , chút thịt con làm văng

Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng

Nghe con "xin lỗi " mà ấm lòng hơn Tết."

Cánh tay run lẩy bẩy, những giọt nước mắt của bà cụ già đã khiến một cư dân mạng phải viết những dòng thơ trên.

Đáng lẽ giờ này, ở tuổi gần đất xa trời bà mẹ phải được nằm hưởng những sung sướng hay được con cháu quây quần. Thế nhưng trái ngược lại lý lẽ luân thường ấy, là những cái giơ tay cao định đánh, những câu không tin nổi: "Sao bà chưa chết đi" từ đứa con trai yêu quý của mình.

Có lẽ chẳng bao giờ bà nghĩ rằng có một ngày đứa con mình nuôi từ tấm bé lại có thể thốt ra những câu như vậy.

Đôi tay run lên từng hồi, có lẽ vì chứng parkinson đang hành hạ bà ngày đêm. Nhưng đứa con trai chẳng thể hiểu những nỗi đau từ bệnh tật này của mẹ. Người đàn ông trông dáng vẻ rất trưởng thành nhưng mạn phép nói rằng anh ta thật ấu trĩ.

Tâm lý người già ở tuổi đấy thường có những suy nghĩ tiêu cực, nhất là khi bị bệnh. Họ lo lắng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Bà cứ nói với con cháu mẹ không còn mấy nữa, sao cả năm nay bà chưa chết? Mất dạy. Ngày nào gặp bà cũng nói phải chăm sóc mẹ đi, bao năm bà đã chết đâu."

Những câu nói như thầm rủa, như những mũi dao cứa vào trái tim khiến bà cụ già cả bật khóc.

Người đàn ông còn khiến phẫn nộ hơn khi phủ nhận hoàn toàn công nuôi nấng của mẹ. Căn bệnh hành hạ khiến bà không làm được gì thì anh ta trách mẹ chỉ biết ăn, ăn xong rồi ngủ. Thỉnh thoảng lại đính kèm vài câu chửi thề.

Người con gái ngồi ở giữa cũng chẳng phản ứng gì mà khá thờ ơ, để mặc người con trai mình chửi mắng mẹ thậm tệ đến vậy.

Người đàn ông vung tay định đánh mẹ, còn cô con gái ngồi giữa thì thờ ơ

Câu chuyện với ngày nay chẳng mấy xa lạ khi nhan nhản trên facebook có clip con đánh bố , đánh mẹ giữa đường nhưng vẫn làm nhiều người đau đến thắt lòng.

Từ khi nào mà tình mẫu tử trở nên rẻ rúng và mất hết lễ nghĩa đến vậy? Người mẹ trong đoạn clip trên tại sao lại bị con chửi rủa thậm tệ đến vậy? Có phải vì bà bị bệnh tốn nhiều tiền? Có phải vì bà đang làm phiền đến các con của mình? Tôi nghĩ vậy.

Nhưng họ có bao giờ nghĩ đến những ngày thơ bé khi họ bị ốm. Người mẹ ấy có khi cũng chạy vạy khắp nơi, vun vén tiền bạc để cứu họ.

Người mẹ ấy cũng có khi thức trắng hàng đêm để chăm sóc. Hay có khi đã từng quỳ rạp dưới chân bác sĩ xin cứu con mình. Thế nhưng đổi lại đến giờ khi bị bệnh, người mẹ ấy nhận được những gì?

Hi sinh cao cả nhưng nhận lại toàn đắng cay. Người đàn ông trên có lẽ cũng đã có con. Và với tốc độ lan truyền như hiện nay, bỗng dưng một ngày đứa con của anh ta xem được đoạn clip trên nó sẽ nghĩ gì về bố nó?

Hay nó sẽ đối xử lại y hệt như những gì anh ta đã làm với bà của mình?

Điều đấy tương lai mới trả lời được. Nhưng hậu quả trước mắt, người đàn ông ấy đã bị hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí cả triệu cư dân mạng chỉ trích bởi hành động của mình.

Hình ảnh con trai đánh bố, đánh mẹ chẳng mấy xa lạ nữa

Nhiều người đã không cầm nổi nước mắt, thậm chí không dám xem hết clip vì quá ám ảnh.

Còn tôi thì bị ám ảnh bởi câu thơ này:

"Con cò lặn lội bờ sông

Cò ơi sao lại quên công mẹ già

Hỏi rằng ai đẻ cò ra

Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi…"

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nguoi-me-nhu-dut-tung-khuc-ruot-nghe-cau-sao-ba-chua-chet-di-20161016235542237.htm