Người mẹ 60 tuổi cả cuộc đời nhuốm nước mắt đau thương

60 tuổi và mang trong mình nhiều căn bệnh, song cô Sinh hàng ngày vẫn phải chăm sóc cho hai đứa con bị thiểu năng, đều đã ngoài 30.

“Có một người phụ nữ gần như cả cuộc đời chìm trong nước mắt. Đã bao năm nay, người phụ nữ kham khổ ấy vẫn lầm lũi một mình nuôi ba con.

Trong đó, hai đứa con đã 30 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ, không có khả năng giao tiếp và lao động, cả ngày chỉ ngồi một chỗ chờ mẹ cho ăn. Còn cô con gái giữa, đầu óc bình thường tưởng chừng như là niềm hy vọng thì lại mắc bệnh tim bẩm sinh, hiện sức khỏe rất yếu.

Căn nhà cô đang ở chẳng có gì đáng giá, đến cái chăn, cái gối cũng không có. Vào mùa đông, hai con của cô rét quá phải chui vào đống rơm trước cổng ngủ cho ấm”.

Đó là lời chia sẻ của anh Nguyễn Thành Trung khi biết hoàn cảnh của cô Chử Thị Sinh (57 tuổi) trú tại xóm 2, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong một chuyến đi tình nguyện vào tháng 8.

Hoàn cảnh mẹ con cô Sinh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Dành cả cuộc đời chăm sóc các con

Gặp cô Sinh trong một buổi chiều muộn, hình ảnh người mẹ chân không đi dép, quần ống thấp, ống cao và mang vẻ buồn phiền trên khuôn mặt khiến không ít người chạnh lòng. Đau xót hơn, tiếng hai người con của cô - một trai, một gái - thỉnh thoảng lại rên lên, gọi mẹ đòi ăn.

Chị Hằng - hàng xóm của cô Sinh - cho hay, năm 1999, chồng cô không may qua đời trong vụ tai nạn lao động tại Sài Gòn, bỏ lại cô một mình nuôi ba người con. Đáng nói, trong những đứa con của cô, chỉ có cô con gái giữa có chồng nhưng không may bị tim bẩm sinh, đôi khi đầu óc cũng không được bình thường.

Còn hai người còn lại - một gái, một trai - đều đã ngoài 30 tuổi. Song trí tuệ không bình thường, không thể tự làm chủ hành động và sinh hoạt cá nhân, suốt ngày chỉ lê la dưới đất chờ mẹ cho ăn.

“Bản thân người mẹ gần 60 ấy cũng mang trong mình nhiều bệnh tật như suy thận, thấp khớp. Tuổi đã cao mà còn phải chăm sóc hai con như vậy, cô Sinh thường xuyên đau ốm những lúc trái gió trở trời và chỉ sống nhờ vào số tiền trợ cấp của chính quyền”, chị Hằng chia sẻ.

Theo người hàng xóm này, hiện tại, ba mẹ con cô Sinh được hưởng trợ cấp là hơn một triệu từ phía chính quyền xã. Trong đó, mỗi tháng hết 500.000 đồng tiền thuốc, còn lại cũng chỉ đủ mua gạo nên hoàn cảnh rất khó khăn.

Cô Sinh cùng một trong hai người con bị thiểu năng của mình. Ảnh: Nguyễn Thành Trung.

Anh Thành Trung chia sẻ, trước đây, công việc của cô Sinh là làm ruộng để nuôi sống gia đình nhưng giờ sức khỏe yếu nên không thể lao động được. Ai hỏi gì cô cũng chỉ gạt nước mắt, ngậm ngùi nói: "Cô chỉ ước các con có đủ cơm ăn, áo mặc hàng ngày thôi".

Mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ

Sau khi câu chuyện của mẹ con cô Sinh được chia sẻ rộng rãi, không ít dân mạng đã bày tỏ sự cảm thông, thương xót cho hoàn cảnh này.

“Cuộc đời còn quá nhiều người khổ. Cũng sinh ra một kiếp người mà sao họ lại phải chịu nhiều tai ương đến vậy? Mong cô luôn mạnh khỏe và sống lâu để có thể chăm sóc cho những người con của mình”, thành viên Minh Khang bình luận.

Chứng kiến hoàn cảnh này, chị Kim Huệ - một người mẹ hai con tại Cầu Giấy, Hà Nội - cho hay, chị cũng từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không thể cầm được nước mắt khi đọc về trường hợp của mẹ con cô Sinh.

“Cha mẹ sinh con đủ 9 tháng 10 ngày, nỗi niềm mang nặng đẻ đau đó chỉ những người làm cha, làm mẹ mới hiểu được. Đau xót hơn khi người phụ nữ ấy phải một thân, một mình chăm sóc cho những đứa con tật nguyền trong cảnh lần ăn từng bữa qua ngày.

Cuộc đời người phụ nữ sao mà đau xót quá! Tôi chỉ biết mong có những nhà hảo tâm giúp đỡ phần nào để cuộc sống của mẹ con cô đỡ khổ hơn. Chúc cô có nhiều sức khỏe”, chị Huệ viết.

Nhóm tình nguyện cùng những người hàng xóm tập trung giúp đỡ mẹ con cô Sinh. Ảnh: Nguyễn Thành Trung.

Không dừng lại ở lời nói, một số thành viên trong các nhóm tình nguyện cũng đã có những hành động, món quà cụ thể với mong muốn giúp đỡ phần nào cho hoàn cảnh này.

Theo anh Nguyễn Thành Trung - người chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, anh cùng nhóm tình nguyện có tên Hạnh phúc là chia sẻ biết đến cô Sinh qua một thành viên của nhóm tại Phú Thọ.

Chia sẻ với Zing.vn, Thành Trung cho hay: “Mình đã gặp nhiều hoàn cảnh thương tâm nên ban đầu cảm thấy bình thường. Nhưng khi bước vào nhà, cảnh tượng hai người con đập vào mắt cùng gương mặt khắc khổ của cô khiến mình xót xa lắm.

Đến tận nơi, nhìn tận mắt, chứng kiến cảnh tượng đó, bất kỳ ai cũng phải đau lòng thay cho người mẹ khắc khổ ấy”.

Sau khi về và chứng kiến trường hợp này, cả nhóm quyết định kêu gọi quyên góp và hỗ trợ cho mẹ con cô Sinh một cặp lợn giống, một đàn gà, 50 cây đinh lăng và hỗ trợ cô cải tạo vườn để có thể vừa làm vườn vừa chăm sóc hai con.

“Sự giúp đỡ của nhóm chỉ là phần nào nhưng mình hy vọng, cô có thể sống khỏe. Mình chỉ trộm nghĩ, một ngày nào đó, cô không còn nữa thì ai sẽ thay cô chăm sóc các con?”, Trung nói.

Chia sẻ với Zing.vn, chiều ngày 22/8, một cán bộ của UBND xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ xác nhận về trường hợp khó khăn của cô Chử Thị Sinh. Theo vị cán bộ này, chồng cô Sinh đã mất và phải nuôi hai người con tật nguyền. Hiện hoàn cảnh này được hưởng trợ cấp từ phía chính quyền xã.

Hàn Triệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-me-60-tuoi-ca-cuoc-doi-nhuom-nuoc-mat-dau-thuong-post675760.html