Người mẫu trẻ bị bắt cóc, rao bán như nô lệ tình dục khiến dư luận sửng sốt

Người mẫu trẻ Chloe Ayling, quốc tịch Anh, vừa tiết lộ trải nghiệm kinh hoàng khi bị bắt cóc, giam giữ để suýt nữa phải trở thành nô lệ tình dục.

Vài tuần trước, cô gái 20 tuổi đến Milan (Ý) tham gia một buổi chụp ảnh. Ayling không ngờ đây chính là màn giăng bẫy của một nhóm buôn bán phụ nữ ghê rợn và quy mô.

Theo lời tường thuật với phóng viên, khi đến chỗ hẹn chụp hình, một gã đàn ông bỗng nhiên đánh gục Ayling. Tên khác lập tức tiêm thuốc mê khiến cô bất tỉnh. Chúng giấu cô trong ngăn hành lý của xe ô tô và chạy đến một trang trại tọa lạc ở thành phố Turin (miền bắc nước Ý). “Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang mặc một bộ đồ bó sát màu hồng,”Ayling cho biết. Cô gái trẻ bị nhốt ở phòng giam trong tình trạng tay chân trói chặt, miệng bịt kín bằng băng dính.

Một tấm ảnh rao bán nô lệ tình dục do Black Death đăng tải trên website đấu giá. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ đây có thể là ảnh cắt ghép từ một video “người lớn.”

Băng tội phạm với danh xưng Black Death là một tổ chức “đấu giá” phụ nữ thông qua mạng lưới web đen. Chúng giam Ayling suốt 6 ngày trong trang trại ở Turin, nhằm mục đích chuẩn bị rao bán cô như nô lệ tình dục. Cô gái chỉ may mắn thoát nạn khi chúng phát hiện Ayling đã có một con nhỏ 2 tuổi, điều bị cho là “trái với luật của nhóm.”

Sau gần 1 tuần Ayling bị bắt cóc, một gã đàn ông gốc Ba Lan tên Luskaz Herba - làm việc cho nhóm buôn người, quyết định “thả” cô tại tòa nhà xứ quán Anh ở Milan. Nhờ hành động lộ mặt này, Herba bị bắt ngay tức khắc. Cuối tháng 7, cảnh sát tiến hành khám xét địa chỉ nhà của gã ở Anh và tìm thêm nhiều manh mối về băng Black Death.

Ayling được cảnh sát Milan tìm thấy hôm 17.7. Cô ở lại Ý một thời gian sau đó để hỗ trợ điều tra nhưng hiện đã trở về nhà an toàn.

Ngay khi được tìm thấy, lực lượng hành pháp tại Ý đã hỗ trợ giúp Ayling quay về Anh an toàn. Trở lại tổ ấm riêng ở thủ đô London, nữ người mẫu kể “vẫn chưa thật lấy lại cân bằng” sau chuyến đi định mệnh đến Milan. “Tôi đã có trải nghiệm quá kinh hãi. Lúc ấy, từng giây từng phút từng giờ, tôi đều sợ sẽ mất mạng” - bà mẹ trẻ Ayling chia sẻ.

Đồng ý trò chuyện cùng phóng viên, cô tuy nhiên vẫn từ chối mô tả chi tiết về vụ việc. Ayling nói không thể tự do tiết lộ thông tin, trước khi cảnh sát Anh hoàn thành thủ tục thẩm vấn cô.

Ayling xuất hiện tại nhà riêng vào đầu tháng 8. Cô không ngại tiếp xúc với phóng viên nhưng từ chối nói quá nhiều về trải nghiệm kinh hoàng vừa qua.

Đại diện văn phòng người mẫu của Ayling cho biết, trước khi về nước, cô gái trẻ đã hỗ trợ cảnh sát xác minh hiện trường vụ bắt cóc, buôn người. Ayling, thực tế, là nạn nhân mới nhất của đường dây buôn bán phụ nữ trên web đen, do nhóm tội phạm Black Death lập ra.

Bắt giữ Lukasz Herba, cảnh sát Milan nhanh chóng thu về bằng chứng xác nhận việc gã là thành viên thuộc nhóm này. Được biết, Herba dự định “rao bán” Ayling qua internet với giá 300.000 Euro (hơn 8 tỉ VND).

Tấm hộ chiếu dùng tên giả của Herba và một tờ bướm giới thiệu về tổ chức Black Death. Sử dụng hộ chiếu giả, gã đi về giữa Ý và Anh dưới danh nghĩa kẻ “dắt mối” cho băng nhóm.

Đáng nói là độ chuyên nghiệp và “máu lạnh” của Black Death. Chúng có hẳn tài liệu chi tiết về việc trao đổi - mua bán các cô gái. Nhóm định giá giao dịch với khách hàng dưới dạng bitcoin (một hình thức tiền ảo, thông dụng trên mạng lưới web đen). Nhiều nguồn tin cho thấy, Black Death ra đời từ năm 1994 và đã dính dáng đến hàng loạt tội ác khác nhau.

Hình ảnh căn nông trang băng tội phạm được cho là đã sử dụng để giam giữ Ayling, cùng địa điểm showroom ảnh trá hình nơi cô bị chúng tấn công.

Họp báo mới đây của cảnh sát Milan vừa giúp làm sáng tỏ thêm manh mối về Black Death. Phía hành pháp cùng nhà chức trách 2 nước Anh-Ý hiện đang tích cực hợp tác để truy lùng, bắt giữ tận gốc tổ chức buôn người man rợ này.

Như Ý (theo DailyMail)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nguoi-mau-tre-bi-bat-coc-rao-ban-nhu-no-le-tinh-duc-khien-du-luan-sung-sot-69072.html