Người mất ngủ chia sẻ kinh nghiệm ngủ ngon, không nhờn thuốc

Bị chứng mất ngủ đeo bám đằng đẵng hơn 3 năm trời, ra viện vào viện như “đi chợ”, cuối cùng chị Trần Thị Lương cũng đã ngủ được 6 – 7 tiếng mỗi đêm chỉ nhờ cây cỏ tự nhiên.

Mất ngủ không rõ nguyên nhân: từ khó ngủ đến thức trắng đêm

Từ một người có giấc ngủ ngon”bình thường” như bao nhiêu người khác, không hiểu nguyên nhân gì mà sau 2 đợt mổ, chị Trần Thị Lương (Hải Dương) bỗng nhiên lại bị mất ngủ.

Chị chia sẻ: ”Ban đầu chỉ thấy khó ngủ hơn, trằn trọc mãi mới vào giấc được. Công việc may của chị thường phải thức khuya, thế nên cứ trằn trọc từ 11giờ đến 1 – 2 giờ mới ngủ nổi. Thế rồi, không hiểu sao, giấc ngủ cứ thể ngắn lại dần, rồi chỉ còn 3 – 4 tiếng, rồi 2 – 3 tiếng mỗi đêm”.

Đỉnh điểm nhất là liên tục 3 ngày 3 đêm chị không ngủ nổi, thức trắng cả đêm, mong muốn chỉ chợp mắt 5 phút thôi mà cũng không được. Không ăn, không ngủ được, thần kinh chị suy nhược, đầu óc căng thẳng, hay cáu gắt, hay quên, cơ thể mệt mỏi, người lúc nào cũng bứt rứt, choáng váng, khó chịu, không muốn trò chuyện, làm việc nữa. Trong 3 ngày ấy, chị gầy hẳn 3 kg…

Sức khỏe suy kiệt, chị quyết định đi khám ở gần nhà thì được bác sỹ chẩn đoán bị rối loạn tâm thần và khuyên đi khám ở các bệnh viện lớn, đặc biệt là Bệnh viện tâm thần Hải Dương

Ra viện vào viện như đi chợ, giấy khám bệnh, chụp não, xét nghiệm “chất cao như núi”

Chị bắt đầu hành trình khám chữa bệnh của mình tại bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Tại đây, chị được điều trị uống thuốc, truyền hàng ngày và bắt đầu ngủ được.

Chị kể: “Tuy ngủ được nhưng rất mệt mỏi khi thức dậy, đầu óc lờ đờ, không tỉnh táo như bình thường”.

Sau nửa tháng trời nằm viện, chị được bác sỹ kí giấy ra viện, những tưởng rằng giấc ngủ đã ổn định, nào ngờ, khi về đến nhà, dù uống thuốc đúng chỉ dẫn nhưng chị vẫn không thể ngủ nổi.

Chị vào viện Đa Khoa Hải Dương khám lại và lại được yêu cầu nhập viện điều trị nhưng sau 15 ngày đằng đẵng nằm viện trước đó, chị từ chối và xin uống thuốc ở nhà. Ở nhà, chị uống cả 2 viên thuốc Tây (Seduxen) nhưng vẫn thức trắng, uống Rotunda cũng không buồn ngủ dù chỉ 1 cái ngáp cũng không có.

Không mất hi vọng, dù rất sợ vào Bệnh viện tâm thần Hải Dương nhưng chị vẫn lấy hết can đảm để đi khám những mong “gặp thầy gặp thuốc”. Tại đây, sau 1 loạt các xét nghiệm, chụp chiếu…, chị được nhập viện và điều trị thêm nửa tháng nữa. Chị buồn bã kể: “Chị lại ngủ được tuy rằng giấc ngủ nhiều mộng mị, rất mệt mỏi nhưng thế cũng mừng rồi. Ấy thế mà về nhà đầu óc lại căng ra, đâu vẫn vào đấy, chẳng có gì thay đổi cả…”

Chị vẫn lặng lẽ hỏi han khắp nơi và đi tìm phương thuốc cho chính mình nhưng tất cả vẫn như “muối bỏ bể”. Khát khao có được 1 đêm ngủ thật ngon dường như không thể thành hiện thực.

Khi các giấy khám chữa bệnh, ra viện vào viện đã “chất cao như núi” mà chẳng có gì tiến triển, chị được người thân động viên đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), biết đâu lại tìm được căn nguyên. Khát khao có được 1 giấc ngủ êm ái, ngon lành của chị lại cháy lên.

Tại bệnh viện Bạch Mai, chi được khám về kết loạn rối loạn giấc ngủ và được cho thuốc uống.

Chị uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thì sau 1 tháng thì thấy sức khỏe, thần kinh cải thiện, ngủ được nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt khi thức dậy mỗi sáng.

Cơ duyên tìm được bài thuốc chứa cây Nữ lang, 5 tryptomin

Nhờ đọc báo, em gái chị biết được có bài thuốc chứa cây Nữ lang giúp rất nhiều người mất ngủ thậm chí 40 năm vẫn tìm lại giấc ngủ ngon nên khuyên chị mua dùng thử.

Chị lên hiệu thuốc tại đường Lý Thường Kiệt mua về dùng thử. Thời gian đầu chị dùng 1 viên buổi sáng, 1 viên buổi tối kèm với thuốc Tây thì thấy:

“ Mới dùng độ hơn 10 ngày thì thấy đầu óc thư thái, khoan khoái, nhẹ nhàng hơn mỗi sáng thức dậy, không thấy mệt như dùng riêng thuốc Tây nữa. Giấc ngủ ngon hơn, ít mộng mị hơn trước.

Sau 2 tháng: Mỗi tối chị ngủ được 7 – 8 tiếng một mạch từ 9 h tối đến 5 – 6 giờ sáng như người bình thường, sáng dậy tỉnh táo lắm”.

Sau 4 tháng dùng kết họp thuốc Tây và thảo dược, lo sợ phụ thuộc, nghiện thuốc, nguy cơ trầm cảm khi dùng thuốc Tây dài ngày, chị giảm liều dần và uống 2 viên sản phẩm chứa Nữ lang buổi sáng, 2 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ 1 giờ. Ấy thế mà, chị vẫn ngủ ngon được 5 – 6 tiếng mỗi đêm. Chị ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào lên rõ. Đầu óc thấy thoải mái, tỉnh táo khác hẳn vẻ lơ mơ, hay quên, bứt rứt, khó chịu như thời điểm trước.

Chia sẻ với chúng tôi, chị khuyên mọi người nên tuân thủ điều trị và kiên trì sử dụng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Với các trường hợp mất ngủ lâu ngày, thử nhiều loại thuốc, khám nhiều nơi nhưng không đỡ thì đừng mất hi vọng. Cứ cố gắng, kiên trì sẽ tìm được giải pháp cho chính mình

>>Xem thông tin về PGS.TS.Nguyễn Duy Thuần (Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh – Học Viện Y Dược cổ truyền Việt Nam) nói về tác dụng giúp ngủ ngon, không mệt mỏi của Cây Nữ Lang TẠI ĐÂY

>>>Xem chia sẻ của khách hàng về hiệu quả của bài thuốc chứa Nữ lang TẠI ĐÂY

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/nguoi-mat-ngu-chia-se-kinh-nghiem-ngu-ngon-khong-nhon-thuoc-c41a456363.html