Người hùng Robben: Xua tan đau khổ

Robben đã từng là tội đồ của rất nhiều trận chung kết, nhưng đêm qua anh là người hùng.

Nhà vô địch Robben

Từ tội đồ thành người hùng, khoảng cách ấy trong bóng đá thật mong manh. Trong trận chung kết với Dortmund, hiệp một là quãng thời gian Robben làm gợi lại hình ảnh của một kẻ tội đồ, chuyên bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong các trận chung kết khiến đội nhà thất bại. Ở Allianz Arena năm ngoái là cú đá 11m hỏng ăn trong hiệp phụ với Chelsea, ở World Cup 2010 là pha bỏ lỡ vô duyên khi đối mặt Iker Casillas. Trước đó là trận chung kết Champions League đáng quên với Inter.

Khi Robben 2 lần đá bóng vào người thủ thành Weidenfeller trong tư thế đối mặt, trên khán đài nhiều CĐV Hùm xám đã tỏ ra lo lắng. Họ sợ “cái dớp” đen đủi của ngôi sao người Hà Lan sẽ lại một lần nữa khiến đội nhà khóc hận. Họ sợ Robben, thay vì chơi hay như vòng bán kết, lại tiếp tục vô duyên đến kỳ lạ để rồi sắm vai “kẻ thất bại vĩ đại”. Chính bản thân cầu thủ 29 tuổi cũng đã tỏ ra đầy tiếc nuối và bất an khi liên tục bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất mà các đồng đội dành cho anh.

Robben bỏ lỡ cơ hội trước Dortmund

Vấn đề của Robben không chỉ nằm ở đôi chân, mà còn ở cái đầu. Đã nhiều lần người ta nói đến sự ích kỷ trong lối đá của anh làm ảnh hưởng nhiều đến những pha dàn xếp của Bayern. Cũng rất nhiều lần Robben xử lý rườm ra, phô diễn không đúng lúc để cơ hội tuột qua trong tích tắc. Thái độ chơi bóng ấy khiến anh phải đón nhận ác cảm của nhiều người, nhất là sau những trận chung kết mà Robben thường xuyên mang về “tai họa” vì chơi bóng quá cá nhân.

Chính HLV Jupp Heynckes mùa này cũng không chịu được khi nhìn Robben thi đấu. Ông đã khuyên bảo nhưng Robben không thay đổi. Thường xuyên biểu diễn không đúng chỗ và lười tham gia phòng ngự khiến tính gắn kết trong sơ đồ chiến thuật của cả đội bị ảnh hưởng. Đòn trừng phạt được đưa ra: Heynckes đẩy Robben lên ghế dự bị để tin dùng tài năng trẻ Toni Kross. Vì thế, đã có lúc tương lai của Robben tại Bayern bị đặt dấu hỏi lớn.

Nhưng rồi bước ngoặt xảy ra khi Kross dính chấn thương phải nghỉ dài ngày, Robben trở lại đội hình chính và lập tức có những chuyển biến tích cực trong lối chơi. Anh thi đấu năng nổ hơn, lên công về thủ nhịp nhàng hơn và đặc biệt là biết cách tỏa sáng rực rỡ trong những trận đấu lớn mà màn trình diễn siêu hạng trước Barca là ví dụ điển hình. Nói Robben “lột xác” thì hơi quá, nhưng anh đã biết thay đổi chính mình và điều đó khiến cả anh và Bayern được hưởng lợi.

Tình huống ghi bàn quyết định của Robben

Tình huống chạy chỗ và nỗ lực tột cùng để chuyền cho Mandzukic mở tỷ số vào lưới Dortmund trong những phút đầu hiệp hai là một bằng chứng cho thấy Robben đã biết hy sinh vì lợi ích của cả tập thể, điều tối quan trọng trong một trận chung kết. Sau đó, khi tất cả tưởng rằng sẽ phải chứng kiến hai hiệp phụ thì Robben bằng kỹ năng hoàn hảo của bản thân, đã tạo nên một bàn thắng tuyệt đẹp và có ý nghĩa quyết định giúp Bayern đoạt lấy danh hiệu cao quý mà họ đã bỏ lỡ trong suốt những năm qua.

Robben, từ kẻ tội đồ đã trở thành người hùng trong một đêm ngập tràn cảm xúc ở Wembley. Vinh quang này là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của “người Hà Lan bay”, là phần thưởng cho một ngôi sao luôn thất bại nhưng không bao giờ nản chí. Đó cũng là hình ảnh của Bayern sau một năm chìm trong những giọt nước mắt đắng cay đã trở lại ngoạn mục để chinh phục chiếc cúp Champions League danh giá.

Chúc mừng Robben, chúc mừng Bayern vì ý chí phi thường của họ!

Sir Alex trao thưởng cho Robben

Ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn, Robben đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2012/13.

Sir Alex Ferguson, cựu HLV trưởng CLB MU, chính là người đại diện cho BTC trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho Robben. Ngôi sao người Hà Lan sau đó lên tiếng ca ngợi chiến lược gia Scotland, người vừa kết thúc 26 năm gắn bó với MU: “Tôi nghĩ việc một HLV đẳng cấp thế giới như Sir Alex về hưu là một nỗi tiếc nuối lớn với tất cả chúng ta.”

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nguoi-hung-robben-xua-tan-dau-kho-c9a85873.html