Người Hoa làm theo gương Bác Hồ

LƯƠNG TẤN HẰNG (còn có tên là Từ Tiết Hằng) sinh năm 1962 trong một gia đình lao động nghèo, anh bước vào đời bằng nghề bán vé số dạo từ lúc mới 10 tuổi. Thấy đứa bé người Hoa nghèo, bươn chải mưu sinh, vị võ sư của đoàn lân sư rồng nổi tiếng Tinh Anh Đường đã vươn tay cưu mang, cho học chữ, học võ và múa lân.

Đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường do anh Lương Tấn Hằng thành lập thu hút nhiều trẻ em nghèo tham gia.

Với năng khiếu bẩm sinh, Lương Tấn Hằng ngày càng phát triển trong nghề võ và được các sư phụ quý mến truyền hết các "bí kíp". Năm 1986, anh thành lập đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường, thu nạp hầu hết các trẻ em đường phố nghèo nơi mình cư trú. Học theo các sư phụ, Hằng dạy chữ, dạy nghề lại cho những trẻ em có thân phận như anh ngày xưa. Anh nói: "Tôi không thể xóa quá khứ của các em, nhưng tôi có thể cho các em cơm ăn, áo mặc và học hành. Đó cũng là mong muốn của Bác Hồ với mọi người dân Việt Nam".

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 414 nghìn người Hoa, chiếm 5,78% dân số toàn thành phố. Người Hoa sinh sống ở hầu hết các quận, huyện, nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực Chợ Lớn cũ. Sinh sống tại Chợ Lớn, Lương Tấn Hằng ngoài nghề múa lân, nghề võ còn tham gia làm "ca sĩ". Những khi rảnh rỗi, anh dùng tiếng hát của mình phục vụ quần chúng các giới miễn phí, nhất là bà con người Hoa nghèo ở quận 11, nơi anh trưởng thành.

Những năm qua, nhờ có đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đồng bào người Hoa ngày càng tin tưởng, mạnh dạn tham gia các tổ chức chính trị xã hội, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Trên lĩnh vực giáo dục, rất nhiều người biết tấm gương của cô giáo Kha Lệ Thanh, người đảng viên gắn bó với sự nghiệp trồng người 30 năm nay. Vượt qua nhiều khó khăn, lớp sinh viên của những năm 1979-1980 như chị đã phấn đấu làm việc, học tập, trui rèn bản lĩnh để luôn luôn đứng trên bục giảng, đứng dưới cờ Đảng một cách tự hào. Chị Kha Lệ Thanh tâm sự, tôi tâm đắc nhất câu nói của Bác Hồ: Đồng bào các dân tộc thiểu số đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau..., và tự hứa với mình sẽ sống đúng như lời Bác dạy.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh, số người Hoa được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2013 tăng 13 người so với năm 2012, nâng tổng số đảng viên người Hoa toàn thành phố tính đến cuối năm 2013 là 1.331 người, bằng 69,79 % số đảng viên là người dân tộc thiểu số ở địa bàn thành phố. Cô giáo Kha Lệ Thanh, người từng nhận Huân chương Lao động hạng ba, chính là hạt nhân tiêu biểu của việc "Học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trưởng ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh Ngô Văn Triển nhận định: "Trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, người Hoa ở TP Hồ Chí Minh và các dân tộc anh em khác là lực lượng và tiềm năng to lớn góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố".

Một trong số đó phải kể đến Chủ tịch HĐQT Công ty Dây và cáp điện Tân Cường Thành, ông Trương Tử Minh. Từ một cơ sở nhỏ vào thập niên 80 của thế kỷ trước, sản phẩm dây và cáp điện của Công ty Tân Cường Thành không ngừng được cải tiến và nâng cao chất lượng, được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố, được Chính phủ chọn làm sản phẩm tham gia xây dựng đường dây tải điện 500 kV bắc - nam. Ông Trương Tử Minh cho biết: "Lúc nào tôi cũng thấm nhuần những tư tưởng, hành động của Bác Hồ và tôi nghĩ đại đa số nhân dân ta đều có tinh thần "lá lành đùm lá rách". Vì vậy, tôi kinh doanh có lãi nên tự nguyện đóng góp cho xã hội, giúp đỡ nhiều nạn nhân chất độc da cam, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Công ty tôi có chi bộ, có đoàn thể và các tổ chức này luôn đưa tư tưởng Bác Hồ vào từng hoạt động, từng kỳ sinh hoạt".

Ghi nhận tấm lòng và những đóng góp của ông Trương Tử Minh, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tặng thưởng ông Huân chương Lao động hạng ba.

ĐỨC ANH

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/tphcm/tin-chung/item/23577702-nguoi-hoa-lam-theo-guong-bac-ho.html