Người Hà Nội trong gió lạnh đầu mùa

Sáng 13/10, nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu, có nơi xuống 21 độ C khiến nhiều người dân ra đường ở Hà Nội không kịp thích nghi, chịu lạnh co ro trong khi ngồi trên xe máy.

Sáng sớm tại Hà Nội, mưa nhỏ kèm gió lạnh xuất hiện khiến phố phường mang sắc màu mới kể từ đầu thu.

Người già đi dạo hít thở không khí trong lành tại hồ Gươm phải phủ thêm tấm áo mỏng lên người chống gió.

Người đàn ông lạnh đôi vai khi mặc áo ba lỗ đi bộ trên phố.

Đi bên hồ dễ bị những luồng gió thổi táp vào người.

Hai em học sinh bước vào cổng trường co ro vì mặc áo cộc tay.

Khi ở trong nhà, nhiều phụ huynh không biết ngoài trời lạnh nên chưa kịp chuẩn bị áo ấm cho con lúc ra đường.

7h, những hạt mưa lất phất xuất hiện.

Nhiều người phải mặc áo mưa đi xe máy.

Cụ ông loay hoay với chiếc áo mưa mỏng và cái mũ phớt đội đầu đạp xe ngoài phố.

Đôi bạn trẻ mặc hẳn chiếc áo khoác dày chống rét.

Cô gái ngồi sau ôm chặt thanh niên lái xe máy giúp anh giảm bớt lạnh.

Hai người bạn gái tay trong tay dạo bước trên vỉa hè.

Người nước ngoài đã sẵn sàng áo ấm.

Một người đàn ông thong dong với áo khoác ấm tiến về phía hàng quán bán nước trà nóng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-nguoi-ha-noi-trong-gio-lanh-dau-mua-767250.html