Người Hà Nội rầu rĩ đi đăng ký thất nghiệp

Không còn việc làm, bất đắc dĩ người lao động phải tìm đến những trung tâm đăng ký bảo hiểm thất nghiệp với những khuôn mặt rầu rĩ, lo lắng.

Đầu giờ sáng, Phòng bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội trên phố Trung Kính đã đông nghịt người. Tại khu vực nộp đơn đăng ký, người lao động ngồi chờ đông đúc không khác nào cảnh xếp hàng chờ khám bệnh.

Tương tự lượng người đến đăng ký… thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm trên phố Tạ Quang Bửu cũng khá đông đúc.

Phần lớn trong số họ đều mang theo những khuôn mặt u sầu, lo lắng, bởi chưa biết ngày mai sẽ phải làm gì để mưu sinh.

Một số hình ảnh phóng viên báo điện tử Infonet ghi nhân được ở những điểm đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội.

Điểm đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên phố Tạ Quang Bửu (HN) khá đông đúc

Ngơ ngác tìm địa điểm đăng ký

Vẻ mặt buồn bã khi phải đặt chân đến nơi này

Cán bộ kê khai cũng trầm tư vì thường xuyên phải giải quyết giấy tờ cho người lao động thất nghiệp

Loay hoay tìm các giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục

Người phụ nữ này có vẻ không hài lòng vì các thủ tục phát sinh (!?)

Miệt mài viết đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp

Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi...

Rầu rĩ

Điểm đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ở phố Trung Kính khá đông người đến đăng ký

Ngược lại khu vực giới thiệu việc làm vắng hoe, mỗi tuần chỉ mở một lần vào thứ 5

Người lao động hi vọng sẽ tìm được việc làm mới đảm bảo cho cuộc sống

Nguyễn Dũng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Xa-hoi/nguoi-ha-noi-rau-ri-di-dang-ky-that-nghiep/a19734.html