Người Hà Nội khốn khổ sau khi cá chết nổi trắng Hồ Tây

Sau 2 ngày cá chết trắng ở Hồ Tây, dù lực lượng chức năng đã khẩn trương thu gom cá chết tuy nhiên, mùi hôi thối vẫn bủa vây quanh khu vực này.

Ảnh: Người Hà Nội khốn khổ sau khi cá chết nổi trắng Hồ Tây

Từ tối 1/10 đến ngày 2/10, tại khu vực mặt nước Hồ Tây xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, số lượng ước tính lên đến nhiều tấn.

Từ đêm 1/10, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quận Tây Hồ, các cơ quan chức năng tiến hành xử lý, vớt cá chết, đưa đi xử lý để tránh tình trạng ô nhiễm, tiến hành lấy mẫu nước giám định nhằm xác định nguyên nhân.

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, công an thành phố, Sở Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn cùng nhiều đơn vị chức năng tập trung lực lượng, phương tiện để rà, vớt cá chết để đưa đi xử lý.

Sau 2 ngày cá chết trắng ở Hồ Tây, dù các lực lượng chức năng đã khẩn trương vớt cá chết, thu gom và đưa đi xử lý...

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, đến thời điểm hiện tại, mùi hôi thối vẫn bủa vây khu vực quanh Hồ Tây.

Người dân khi đi qua khu vực này đều khốn khổ vì mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Kể cả khi đã bịt khẩu trang...

...nhiều người vẫn không chịu nổi mùi hôi thối...

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/anh-nguoi-ha-noi-khon-kho-sau-khi-ca-chet-noi-trang-ho-tay-20161003111111955.htm