Người Hà Nội co ro trong gió lạnh 17 độ C

Sau nhiều ngày nóng như mùa hè, nhiệt độ miền Bắc đột ngột giảm sâu khiến nhiều người ở Hà Nội ra đường phải mặc áo ấm hoặc co ro trong gió lạnh 17 độ C.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc trong đêm qua khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi chỉ 14 độ C. Tại Hà Nội, thời điểm lạnh nhất sáng nay là 16 độ C.

Từ sáng sớm, những người đi xe máy ngoài đường có thể cảm nhận rõ cái lạnh cắt da cắt thịt. Hình ảnh tại cửa ngõ thành phố trên địa bàn quận Thanh Xuân, người buôn bán trang bị áo ấm chở hàng tới chợ.

Trên cầu Long Biên (quận Hoàn Kiếm), nhiều người phải mặc thêm áo mưa khi đi qua sông mặc dù trời quang mây tạnh.

Học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) mặc đồng phục mùa đông đến trường, sáng 24/11.

Sau hơn một tuần ấm áp, nhiều em nhỏ chưa kịp thích nghi với gió lạnh. Một số học sinh vẫn còn không chịu mặc áo khoác hoặc mặc nhưng không kéo kín cổ khiến phụ huynh phải chỉnh sửa cho con.

Người cao tuổi mặc áo nhiều áo len ra phố.

Anh Thành (trái, quê Nam Định) cùng bạn làm việc tại một công trường trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm). Do không biết gió lạnh tràn về nên anh chỉ khoác một chiếc áo bên ngoài. Bạn anh ngồi cạnh co ro chịu rét.

Bên hồ Gươm, nhóm du khách quốc tế đi dạo phố được tài xế xích lô chắn gió bằng những chiếc ô.

Hai khách quốc tế đến từ Anh dạo hồ Tây trong trang phục "trên đông dưới hè".

Nhiều luồng gió thổi mạnh, các quán trà nóng dùng bạt che chắn.

Quần áo mùa đông giá rẻ được một tiểu thương tranh thủ tìm khách là những người lao động trên công trường, bày bán bên vỉa hè đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy).

Theo Lê Hiếu -Đức Phạm/Zing News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-nguoi-ha-noi-co-ro-trong-gio-lanh-17-do-c-786530.html