Người giàu lòng nhân ái

(VOH) - Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng có không ít người chưa dư dả về vật chất nhưng lại giàu tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người khác vượt qua khó khăn. Bà Huỳnh Thị Lộc, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn là một trong những người như thế, đã nhận được tình cảm yêu mến của xóm làng, bởi những việc làm ý nghĩa, đầy tính nhân văn.

Hiện nay, đời sống của người dân ở xã Nhị Bình còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 11%. Vì vậy, chính quyền đã vận động nhân dân đóng góp, hỗ trợ người nghèo. Hưởng ứng phong trào, bà Lộc đã tích cực chăm lo cho các hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể. Gia đình không khá giả gì, chỉ đủ ăn, đủ sống nhưng nếu thấy ai có hoàn cảnh túng thiếu, bà đều đến thăm hỏi, tặng quà, tiền. Có khi chỉ vài chục, vài trăm ngàn, nhưng lại có ý nghĩa hết sức to lớn, là nguồn động viên cho người nghèo vươn lên. Mỗi lần nhận được chi phí công tác, hội họp… bà đều để dành và đóng góp cho Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, Quỹ Vì người nghèo, hay hỗ trợ trực tiếp những người gặp khó khăn. Ngoài ra, bà còn tham gia đóng góp quỹ của Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học, và tích cực vận động mọi người cùng chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo. Nói về những hoạt động của bà Lộc, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nhị Bình nhận xét:Lúc trước, do hoàn cảnh gia đình nên bà Lộc làm rất nhiều nghề từ thợ may, công nhân đến công việc nhà nông để chăm lo cho con cái. Sau này, khi cuộc sống đã ổn định thì tham gia hoạt động đoàn thể. Thời gian đầu, bà chỉ hoạt động bên Hội Phụ nữ xã, nhưng rồi với sự say mê, nhiệt tình, bà ngày càng tích cực tham gia hoạt động xã hội, như tham gia Chi hội Người cao tuổi, Câu lạc bộ môi trường, ông bà cháu, ... Hiện nay, do tuổi tác nên bà chủ yếu hoạt động bên Mặt trận với vai trò là Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 4 và làm cộng tác viên Quỹ trợ vốn CEP. Trong công tác Mặt trận, bà kiên trì, nỗ lực học hỏi, xem sách báo, cập nhật thông tin, để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Nhờ vậy, bà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhiều người tín nhiệm và tin tưởng. Là người cùng làm việc với bà Lộc nên ông Phan Văn Tới, Trưởng ban nhân dân ấp 4 hiểu khá rõ. Ông cho biết: Những việc làm từ thiện của bà Lộc được nhiều người biết đến và ghi nhận. Trong đó, phải nhắc đến việc nhận chăm sóc cho bà Nguyễn Thị Khen, 86 tuổi ở ấp 3, xã Nhị Bình trong thời gian bà nằm bệnh tại trạm y tế xã. Do bà Khen bị khối u gây tắc ruột phải mổ, nhưng không có người thân ruột thịt chăm sóc, không có nơi dưỡng bệnh chờ ngày tái khám, nên chi hội phụ nữ đã vận động tiền để giúp đỡ, và xin trạm y tế xã cho bà được dưỡng bệnh tại đây. Biết được hoàn cảnh, bà Lộc đã dành thời gian 16 ngày chăm sóc tận tình, lo ăn uống, giặt giũ… như với người thân trong nhà cho đến ngày bà Khen mổ lại lần hai. Nhắc lại chuyện này, bà Khen không giấu được sự xúc động: Tuy có nhiều đóng góp cho địa phương, nhiệt tình giúp đỡ cho những người gặp khó khăn, không chỉ ở xã Nhị Bình, mà còn ở địa phương khác, nhưng bà không muốn nói về mình nhiều. Đối với bà Lộc, những việc làm trên chỉ đơn giản là xuất phát từ cái tâm: Bà đã tự nguyện hiến xác để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Lúc đầu, các con của bà đều không đồng ý, nhưng sau 5 năm, bà cũng thuyết phục được các con chấp nhận việc làm nhiều ý nghĩa này. Với tấm lòng nhân ái, chân thành, những việc làm của bà Huỳnh Thị Lộc đã giúp ích cho rất nhiều người, góp phần đem đến niềm vui và hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh, giúp họ vững tin vào cuộc sống, vào tình người.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=61217