Người đẹp khiến Lưu Đức Hoa mê mẩn, Châu Chuận Phát tự tử giờ ra sao?

Trần Ngọc Liên là mỹ nhân duy nhất khiến Lưu Đức Hoa ôm mối tình đơn phương, còn Châu Nhuận Phát từng quyên sinh khi hai người chia tay.

"Nàng thơ" khiến Lưu Đức Hoa tôn thờ như nữ thần

Trần Ngọc Liên được coi là ngọc nữ, mỹ nhân hàng đầu của Đài truyền hình TVB thuở cực thịnh của các bộ phim kiếm hiệp. Cô sinh năm 1960, được đánh giá có nhan sắc "băng thanh ngọc khiết". Cũng nhờ đó, cô lọt mắt xanh các đạo diễn TVB thời kỳ phim Hồng Kông phát triển nở rộ.

Vẻ đẹp vạn người mê của mỹ nhân Trần Ngọc Liên vừa thanh khiết,đoan trang lại vừa quý phái, kiều sa

Cô nổi tiếng nhờ những vai diễn nữ chính đẹp thoát tục ở tác phẩm Kim Dung như nhân vật Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ, Tiểu Long Nữ - Thần điêu đại hiệp, Tiểu Chiêu trong Ỷ thiên đồ long ký.

Đến nay, nhan sắc của Trần Ngọc Liên vẫn là một huyền thoại của xứ Cảng thơm. Cô khiến không ít đại gia, thiếu gia phải xao xuyến tương tư. Đáng chú ý nhất là hai "cây đa cây đề" của màn ảnh Hồng Kông: Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát.

Cô được xem là đệ nhất mỹ nhân cổ trang của màn ảnh TVB thập niên 80

Tài tử Lưu Đức Hoa từng thẫn thờ si mê cô bởi cốt cách như thần tiên,khí chất đài cát nhẹ nhàng

Nhiều người vẫn truyền nhau rằng, Lưu Đức Hoa đã si mê Trần Ngọc Liên khi vừa gặp mặt. Anh từng say sưa kể về cô, như thể người phụ nữ đẹp đó sinh ra là để đóng những vai nữ hiệp hay giai nhân cổ trang đoan chính, đẹp mơ màng. Thiên vương đình đám từng hạ thấp mình như một kẻ phàm tục vì không thể sánh với "nữ thần" Trần Ngọc Liên. Lưu Đức Hoa cũng tiết lộ, anh gần như nhảy cẫng lên vui sướng khi biết được đóng chung với Trần Ngọc Liên trong phim Thần điêu đại hiệp bản năm 1983. Cảm giác đó giống như được gặp thần tượng trong mơ: "Tôi cũng từng buồn lúc nghe tin cô đóng phim chung với Đàm Vịnh Lân. Tôi thích nhìn cô ấy cười nhưng cô lại hiếm khi nở nụ cười. Tôi muốn nghe tiếng nói của cô thật nhiều, cô chỉ thích lặng yên. Cứ như thế, tôi thấy cô ấy quá lớn lao so với mình".

Lưu Đức Hoa nhớ lại "nàng thơ" của lòng mình bằng những hoài niệm tiếc nuối nhưng đẹp như mơ: "Trần Ngọc Liên khác những nghệ sĩ còn lại. Cô ấy thường ngồi ở một góc rồi lặng lẽ không trò chuyện. Cô không thích sự ồn ào, càng ngại bàn tán chuyện thiên hạ. Ngay từ khi gặp cô ấy ở đài truyền hình, tôi đã tự hỏi tại sao có người phụ nữ đẹp đến vậy".

Mỹ nhân duy nhất khiến "Ảnh đế" Châu Nhuận Phát rơi lệ tự vẫn

Trần Ngọc Liên gặp gỡ Châu Nhuận Phát trên phim trường. Họ nhanh chóng nên duyên. Châu Nhuận Phát và Trần Ngọc Liên trở thành đôi "tiên đồng ngọc nữ" ngành giải trí. "Năm ấy, tôi mới 18 tuổi, anh là tình đầu của tôi. Tình cảm giữa hai người thực sự thuần khiết" - Trần Ngọc Liên chia sẻ. Mối tình kéo dài 5 năm nhưng cuối cùng lại đổ vỡ.

Châu Nhuận Phát từng rơi lệ và tự tử vì mỹ nhân này

Tuy nhiên lúc đó, có tin gia đình Châu Nhuận Phát không hài lòng về nữ diễn viên nổi tiếng. Vì lòng tự trọng, Ngọc Liên quyết định chia tay Châu Nhuận Phát.

Không chịu nổi áp lực chia tay Trần Ngọc Liên, Châu Nhuận Phát tự tử và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời gian anh nằm viện, Trần Ngọc Liên đến chăm sóc chu đáo.

Yêu nhau 5 năm, trai tài gái sắc nhưng kết cục của họ lại quá buồn

Nhưng sau này, Trần Ngọc Liên tiết lộ, lí do cả hai chia tay là bởi Châu Nhuận Phát quá bận rộn và bỏ bẵng tình yêu với cô. Sau khi chia tay 1 năm, Trần Ngọc Liên kết hôn với đại gia sòng bạc để rồi cũng "đường ai nấy đi" sau đó 10 năm.

Cuối đời của "nữ thần vạn người mê" là hôn nhân lỡ dở, tình đồng tính và cảnh đơn độc

Khi Châu Nhuận Phát qua giai đoạn nguy hiểm cũng là lúc Trần Ngọc Liên âm thầm rời xa anh. Cô nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Trần Siêu Võ vào năm 1984. Sau đó, vợ chồng cô chuyển sang Mỹ định cư. Đến năm 1992, cuộc sống gia đình cô gặp biến cố. Trần Ngọc Liên ly hôn chồng. Cô trở về quê nhà phát triển sự nghiệp.

Trần Ngọc Liên kết hôn cùng một doanh nhân nhưng lại chia tay không lâu sau

Thời gian sau, báo chí đưa tin cô và nữ đạo diễn Thái Mỹ Thi có quan hệ đồng tính. Hai người thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay, ở chung nhà. Khi đó, Trần Ngọc Liên cũng không phủ nhận tin đồn.

Vào năm 2005, Trần và Mỹ Thi lẳng lặng chia tay. Từ đó đến nay, nữ diễn viên 57 tuổi sống với niềm tin vào Phật pháp, không nghĩ tới tái hôn. Trần Ngọc Liên không có con, phần lớn thời gian cô dành để đọc Kinh, đi dạo và đóng phim.

Nhan sắc của mỹ nhân vạn người mê ngày nào vẫn khiến lắm người ghen tị dù đã ngoài ngũ tuần

Nữ diễn viên muốn cuộc sống tĩnh lặng và dập tắt lửa lòng: "Tôi yêu cuộc sống độc thân như bây giờ, tự do tự tại, không ràng buộc. Hiện, tôi cũng không còn nghĩ về chuyện yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm vào Phật pháp và làm từ thiện".

Theo GDVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nguoi-dep-khien-luu-duc-hoa-me-man-chau-chuan-phat-tu-tu-gio-ra-sao-202933/