Người đăng clip trẻ em Campuchia bị chích điện, bạo hành: 'Tôi bị người ta chửi là đồng phạm'

Là người đầu tiên đăng clip tố cáo hành vi bạo hành dã man bé trai ở Campuchia, anh C. đã bị nhiều người chửi rủa vì cho rằng anh là đồng phạm, không can ngăn mà còn quay clip.

Như đã thông tin, tối 7.12, lãnh đạo của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an xác nhận thông tin đã bắt được đối tượng Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê An Giang) về hành vihành hạ trẻ em.

Nguyễn Thành Dũng cùng 3 nghi can khác bị cảnh sát Campuchia cáo buộc liên quan tới các video đang lan truyền trên Facebook, quay cảnh tra tấn một bé trai trần truồng. Các đoạn video cho thấy một đối tượng nói tiếng Việt, dùng roi điện chích nhiều lần vào một em bé không mặc quần áo, mặc cho em bé gào khóc đau đớn.

Video này được chia sẻ đầu tiên bởi anh B.C (38 tuổi, quận 4, TP.HCM) đăng tải trên mạng vào ngày 5/12 và đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận, bày tỏ với hành động dã man của đối tượng hành hạ bé trai trong clip. Cũng từ video này, hành vi ác độc của đối tượng trong clip đã bị phát giác, giúp cơ quan điều tra bắt được đối tượng.

Tôi đã rất trăn trở khi quyết định đăng clip

Việc phát hiện những đoạn video quay lại cảnh bạo hành trẻ đến với anh C. rất tình cờ. Khoảng tháng 9, anh C. được một người em cho coi những đoạn clip này. Theo đó, các clip được lưu trong điện thoại của bạn gái 1 người em của anh C.

Anh C. chia sẻ câu chuyện của mình.

“Cô bạn gái của đứa em tôi là cháu của thanh niên tên Dũng. Tôi không rõ vì sao cô này có được chiếc điện thoại, nghe đâu là chuộc lại từ tiệm cầm đồ. Thấy đứa em tôi không có điện thoại nên cô ấy đưa cho nó xài. Vì anh em quý nhau nên cậu này chỉ đưa cho duy nhất tôi xem”, anh C. giải thích.

Với anh C., khi xem xong những đoạn clip, bàng hoàng, kinh sợ là cảm giác cứ ám ảnh anh mãi. “Những ngày sau đó, hình ảnh người đàn ông hành hạ, đứa trẻ khóc thét thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh con cháu của mình bị vậy thì không biết thế nào”, anh mô tả.

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo anh C, trong chiếc điện thoại có tất cả 48 clip ghi lại cảnh bạo hành với bé trai này. Phần lớn video đều không quay khuôn mặt người ra tay tàn độc với đứa trẻ, hoặc chỉ được quay từ sau lưng. Duy nhất có 1 clip có hình ảnh nam thanh niên bạo hành. “Đó chính là manh mối để tôi hy vọng có thể tìm ra kẻ thủ ác này”, anh C. nói.

Anh C. thừa nhận chỉ dám coi vài clip vì quá dã man. Những ngày sau đó, anh phân vân không biết phải xử lý những clip này như thế nào cũng như không thể tiết lộ cho người khác biết. Anh giải thích: “Lúc ấy tôi không biết xuất xứ, thời gian mấy video này nên muốn báo công an cũng khó”.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh quyết định đăng tải vài clip nhất là đoạn có khuôn mặt đối tượng với hy vọng cộng đồng mạng sẽ tìm ra đối tượng này. “Tôi đã trăn trở rất nhiều vì sợ dư luận bảo tôi câu like, bịa đặt, sợ những người có liên quan nhất là đứa em bị liên lụy”,anh nói.

Anh ám ảnh khi xem các clip.

Hình ảnh cháu bé bị hành hạ dã man ám ảnh người xem suốt mấy ngày qua.

Sau khi hỏi ý kiến từ người em, anh quyết định đăng lên mạng. “Mong sao sự thật sẽ sớm được sáng tỏ. Và tôi không ngờ là nghi can đã bị bắt giữ nhanh như vậy. Tôi thấy mình hoàn toàn đúng đắn khi đăng clip”, anh C. nói.

Bị chửi là đồng phạm, thấy chết mà không cứu

Đúng như anh dự đoán, sau khi quyết định đăng tải clip, anh đã phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận, cộng đồng mạng. Rất nhiều người hỏi thăm, chia sẻ, có người cho rằng anh câu like rẻ tiền. Nhiều thành viên không ngần ngại chửi anh độc ác vì đã là đồng phạm quay clip đó mà không báo cơ quan chức năng và cũng không can ngăn. Họ đe dọa sẽ “xử” anh C. hoặc báo công an. Một số người dùng FB khác thì liên tục xin clip khác để đăng “câu like”.

“Vượt qua áp lực dư luận là điều gian nan nhất cho từ khi tôi đăng tải câu chuyện. Tôi không thể coi hàng trăm tin nhắn facebook, hầu hết là chửi rủa. Mà tôi cũng không thể giải thích rằng mình không phải là đồng phạm, nói cũng chẳng mấy ai tin. Bị đe dọa tôi không sợ bởi sự thôi thúc tìm ra thủ phạm là rất lớn”, anh C. bày tỏ.

Một trong nhiều tin nhắn chửi rủa anh C.

Khi biết nghi phạm đã sớm bị bắt, anh rất vui vì làm được việc ý nghĩa. “Tôi có niềm tin là sẽ bắt được đối tượng. Nếu không tìm ra nghi phạm sớm thì trong thời gian tới tôi cũng sẽ gửi hết clip cho bộ công an và lãnh sự quán Campuchia”, anh chia sẻ.

Sau khi đối tượng bị bắt, người thân anh C. mới biết hành động này. Anh cũng không sợ bị trả thù. “Hung thủ đã làm những việc quá ghê tởm, giờ chỉ cần pháp luật xử đúng người đúng tội là được. Tôi cũng đã giao hết clip cho công an. Thật nhẹ nhõm khi tôi không còn phải giữ những đoạn video ám ảnh đó nữa”, anh C. tâm sự.

Anh tâm sự thêm: "Tôi làm việc này là vì thấy hành động dã man quá chứ không vì mục đích cá nhân nào hay mong chuyện được nhận thưởng. Mình vui vì làm được việc làm ý nghĩa thôi nhưng cũng lo sau này những người liên quan có thể bị ảnh hưởng".

Theo Trí thức trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nguoi-dang-clip-tre-em-campuchia-bi-chich-dien-bao-hanh-toi-bi-nguoi-ta-chui-la-dong-pham-103959/