Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua

Bắt đầu từ chiều 15/10, Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan thông báo mở cửa Hoàng cung để người dân vào viếng nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Hàng người đứng chờ để viếng vua Bhumibol Adulyadej dài cả cây số.

Người dân mang theo hình ảnh của vị vua mới băng hà.

Từng nhóm người lần lượt được đưa vào sảnh Sala Sahathai Samakhom, nơi đặt di ảnh của nhà vua Bhumibol để quỳ lạy và ký sổ tang.

Tất cả đều mặc đồ đen và xếp hàng trật tự để đợi tới lượt vào viếng.

Người dân ghi sổ tang.

Dưới cái nắng gay gắt, người dân xếp hàng từ cửa cung điện tới đầu cầu Pink Klao dài cả cây số.

Để hỗ trợ cho những người dân tới viếng nhà vua, rất nhiều tổ chức và cá nhân dựng các lều trại ở quảng trường Sanam Luang trước Hoàng cung để phân phát thức ăn.

Dù đã hết thời gian viếng nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ về hoàng cung.

Trong vòng 100 ngày, các nghi lễ tôn giáo sẽ được cử hành hàng ngày tại điện Phiman Rattaya, nơi đặt linh cữu của quốc vương Thái Lan.

Những hình ảnh này thể hiện tình yêu của người dân Thái Lan với vị vua của họ.

Mặc dù được phép vào cung điện để viếng, nhưng người dân không thể vào điện Phiman Rattaya, nơi để thi hài của nhà vua.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nguoi-dan-thai-lan-xep-hang-dai-ca-cay-so-de-vieng-vua-560330.vov