Người dân run chân khi nhóm cai nghiện cầm hung khí ra chặn đường

Nhiều học viên cai nghiện khai nhận, họ bỏ trốn khỏi trại vì bị kích động, ép buộc theo những tên cầm đầu vụ việc chứ ban đầu không có ý định quậy phá.

Người dân run chân khi nhóm cai nghiện cầm hung khí ra chặn đường

Ông Hồ Trí Lịch, Giám đốc Trung tâm cai nghiện Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn các ngả đường, truy bắt khoảng 250 học viên cai nghiện còn lẩn trốn bên ngoài sau vụ phá trại đêm 23/10. Tuy nhiên do địa hình tại khu vực này có nhiều đồng ruộng, đồi núi xen lẫn khu dân cư nên công tác gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi xác định có 40 phòng bị các học viên cai nghiện đập phá gây thiệt hại nặng. Thiệt hai ban đầu ước tính 220 triệu đồng vì toàn bộ ti vi, đồ dùng và cửa của các phòng đã bị phá hỏng.

Hiện trung tâm đã khắc phục và gia cố lại các phòng bị phá hỏng để tái sử dụng. Đối với những học viên bị bắt lại ít manh động sẽ được đưa trở lại trung tâm còn những người manh động thì tạm giữ ở những nơi khác để đảm bảo an toàn", ông Lịch cho biết.

Một trong những học viên bị bắt đưa về trung tâm cai nghiện.

Theo ông Lịch, hiện toàn bộ quân số cán bộ nhân viên của trung tâm cai nghiện Đồng Nai là 110 người trong khi số học viên là 1.400. Do vậy, một trong những nguyên nhân gây ra vụ việc trên là do số học viên tăng đột biến nhưng cán bộ lại rất ít không quản lý nổi.

Ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở LĐTB-XH Đồng Nai chia sẻ: "Một nhóm thoát ra rồi kích động, phá tường cho hàng trăm người khác quậy phá. Nhóm này quá manh động nên cán bộ trung tâm không dám phản ứng để tránh va chạm xung đột nguy hiểm".

Anh Nguyễn Văn Tiến (chủ quán cà phê gần cổng trung tâm cai nghiện) kể, hàng trăm học viên trốn trại đi bộ kéo dài gần 1 km, thái độ hung hăng kích động nên khách trong quán ai cũng run chân, hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

"Học viên cai nghiện dùng gỗ đập phá tứ tung quán tôi, lấy đi nhiều đồ ăn thức uống. Chúng tôi sợ quá nên trốn đi chứ không dám phản ứng", chủ quán cà phê nhớ lại.

Theo nhiều người dân, khi tin hàng trăm học viên phá trại cai nghiện, cầm hung khí ra quốc lộ xin tiền thì nhiều hộ dân vội vàng khóa cửa kín mít và tắt luôn đèn đề phòng nhóm này tấn công. Một số người bị chặn xe trấn lột tài sản đành đưa tiền, ví cho nhóm học viên để tránh bị làm hại.

Nhiều học viên cai nghiện khai nhận bỏ trốn vì bị kích động hoặc đi theo.... cho vui.

Một số học viện tham gia bỏ trốn cho rằng họ không muốn đi nhưng bị những kẻ cầm đầu ép phải đi. Số còn lại thì thấy mọi người kéo đi rất đông nên muốn đi cùng… cho vui. Vì vậy nên sau khi bỏ đi nhiều học viên tự nguyện tìm đến công an để được đưa về trại.

Học viên tên Phương khai nhận, thời điểm trở về nhiều người nghiện bị mất quần áo, chân bị đau do đi bộ quãng đường dài, lẩn trốn trong các vườn nhà dân.

Đã bắt được 370 học viên cai nghiện

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được ba đối tượng cầm đầu trong vụ tổ chức đập phá, trốn chạy khỏi trung tâm cai nghiện Đồng Nai là Trần Ngọc Dũng (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), Võ Đình Huân (31 tuổi, thị xã Long Khánh) và Đậu Đức Nghĩa (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa). Tính đến thời điểm này này tổng số học viên là đã được bắt lại là 370 người.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nguoi-dan-run-chan-khi-nhom-cai-nghien-cam-hung-khi-ra-chan-duong-20161024123840315.htm