Người đàn ông suýt chết vì bị gai cá tra đâm vào ngực

Ông Đàng ở Kiên Giang lội xuống ao thì bị cá tra nặng 8 kg đâm gai vào ngực khiến nông dân này suýt chết vì đứt động mạch liên sườn.

Ngày 8/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho ông Ngô Hữu Đàng (ngụ thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng) xuất viện sau một tuần điều trị vết thương do bị gai cá tra đâm trúng người.

Theo gia đình bệnh nhân, ngày 1/12, ông Đàng xuống ao cạnh nhà để kéo cá tra bán. Trong lúc đang cuốn lưới, ông này không may bị con cá nặng khoảng 8 kg đâm gai vào ngực phải.

Lên bờ trong tình trạng đau ngực và khó thở, ông Đàng được gia đình đưa vào Bệnh viện Giồng Riềng cấp cứu. Bác sĩ sau đó đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì ông Đàng bị sốc mất máu, máu tràn phổi nên cần phải phẫu thuật mới giữ được tính mạng.

"Ông Đàng đứt động mạch liên sườn, rách một nửa phần cơ hoành khoảng 2 cm nên mất rất nhiều máu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được khâu vết thương cùng các bộ phận liên quan và đặt dẫn lưu màng phổi", bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nói.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-suyt-chet-vi-bi-gai-ca-tra-dam-vao-nguc-post704141.html