Người đàn ông kéo xe 90 dặm đưa thi thể vợ về

Vì không có tiền thuê xe cứu thương, một người đàn ông nghèo ở Ấn Độ đã tự mình kéo thi thể người vợ xấu số về nhà.

Người đàn ông khốn khổ này là Ramulu. Vợ của ông là bà Kavitha bị bệnh phong nặng, đã không may chết trên đường đi.

Mặc dù bệnh phong có thể chữa khỏi được nhưng vì gia cảnh thiếu thốn nên vợ của ông Ramulu đã không có điều điện được điều trị. Bà Kavitha qua đời ở gần một nhà ga thuộc thành phố Hyderabad - thủ phủ của bang Andhra Pradesh - cách nhà của ông Ramulu 90 dặm (gần 145 cây số).

Ông Ramulu muốn đưa thi thể của vợ mình về quê nhà chôn cất nhưng lại không đủ tiền để mướn xe cứu thương. Giá xe cứu thương là 60 euro (gần 1.500 triệu đồng) trong khi ông Ramulu chỉ có 12 euro (gần 300 ngàn đồng) trong túi.

Ông Ramulu đành đặt xác vợ mình lên một chiếc xe kéo xập xệ và đưa bà về nhà ở Medak (thuộc bang Andhra Pradesh). Tuy nhiên khi mới đi được 37 dặm đường (khoảng gần 60 cây số) thì ông Ramulu bị kiệt sức.

Người đàn ông này đã ngã quỵ và quỳ gối bên đường cầu xin sự giúp đỡ của người dân địa phương ở đây. Những người qua đường thấy thương tâm đã trả tiền xe cứu thương cho người đàn ông này để ông ta có thể đưa thi thể vợ về được đến nhà.

Trà My (Theo DM)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/nguoi-dan-ong-keo-xe-90-dam-dua-thi-the-vo-ve-3322569/