Người đàn ông đuổi cướp bị đâm dao dính chặt ở cổ

Dù bị đâm con dao dính ở cổ, nhưng ông D vẫn đâm xe, bắt nhóm cướp.

Công an Q.8, TP.HCM đang tạm giữ Lê Hoàng Tuấn (SN 1994) và Phạm Thành Tâm (SN 1990, cùng ngụ, Q.8) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/11 Tuấn và Tâm đi trên 1 xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở P.16, Q.8 tìm nạn nhân cướp giật tài sản. Tại đường số 46, chúng phát hiện chị N.T.T (SN 1987, quê Tiền Giang) đang ngồi trên xe gắn máy ven đường, trên cổ đeo dây chuyền vàng nên ra tay, áp sát xe, giật lấy rồi rồ ga tẩu thoát.

Bắt cướp trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa

Tuy nhiên chạy được 1 đoạn thì xe gắn máy…trở chứng, 2 kẻ cướp đành dắt chạy bộ. Chị T đuổi theo truy hô “cướp! cướp!”.

Nghe tiếng truy hô, 2 người đi đường là ông Nguyễn Tấn Đ (SN 1977) và ông Nguyễn Văn D (SN 1962, cùng ngụ Q.8) nhập cuộc truy đuổi. Khi đến đường An Dương Vương, 2 “hiệp sĩ” đuổi kịp. Trong đó ông Đ khống chế đối tượng Tuấn cùng phương tiện gây án.

Riêng ông D dùng xe gắn máy đuổi theo tên Tâm, bị đối tượng này dùng dao tấn công, đâm dính con dao ở vùng cổ bên phải. Dù bị thương tích nhưng ông D vẫn lao xe vào đối tượng Tâm làm tên này té ngã và bị người dân bắt giữ.

Ông D được người dân đưa đi cấp cứu. May mắn ông này không nguy hiểm đến tính mạng, đến nay đã bình phục.

Anh Sinh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-duoi-cuop-bi-dam-dao-dinh-chat-o-co-338658.html