Người dân mong được mãi bình yên

Không phòng hát, không cách âm, âm thanh được mở quá mức quy định tại những quán karaoke “vỉa hè” mọc “tự phát” xung quanh khu nhà ở dành cho công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - KCN (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của công nhân lao động nơi đây, thậm chí trở thành nỗi “ám ảnh” mỗi khi đêm về.

Ám ảnh karaoke “vỉa hè”

Theo đơn thư của tập thể công nhân lao động KCN Bắc Thăng Long gửi tới Báo LĐTĐ, tại khu vực nhà ở dành cho công nhân, đặc biệt là khu nhà 15 tầng CT1A đối diện với Cổng A KCN Bắc Thăng Long (đây là khu nhà dành cho các hộ gia đình là công nhân sinh sống), từ hơn một năm nay, cuộc sống sinh hoạt của những gia đình công nhân ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, phát ra từ các quán karaoke ngoài trời (kiểu hát cho nhau nghe). Các quán này thường hoạt động từ lúc 19h đến 23-24h, quán nào cũng thi nhau mở loa hết công suất, tạo nên sự “hỗn loạn” âm thanh. Vỉa hè, lòng đường ngang nhiên bị lấn chiếm, trở thành sân khấu, tụ điểm ca nhạc. “Mùa hè nóng bức là vậy, nhưng chúng tôi thường xuyên phải đóng kín các cửa, nhưng cũng không ngăn nổi tiếng ồn…” - đơn viết.

Một điểm karaoke “vỉa hè” ngay trước cổng chợ Mun, đối diện khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, Đông Anh.

Ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh, phóng viên Báo LĐTĐ đã vào cuộc điều tra và nhận thấy, sự việc còn “khủng khiếp” hơn đơn thư phản ánh rất nhiều. Cụ thể, từ khu vực Cổng A, KCN Bắc Thăng Long, rẽ vào khu nhà ở dành cho công nhân, đoạn đường chỉ dài khoảng 100m nhưng có đến gần 7 - 8 quán karaoke “tự phát” kinh doanh tại vỉa hè, đối diện với tòa nhà CT1A có đến 4 quán. Thậm chí tại những khu vực này, chủ quán đã tự ý xây dựng quán trái phép, lấn chiếm hành lang giao thông, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân tại đây cũng như của công nhân lao động trong khu vực này.

Cũng theo ghi nhận của PV, những quán karaoke “tự phát” này thường được chủ quán trang bị cơ sở vật chất khá đơn sơ. Mỗi quán chỉ dùng một chiếc máy tính, một màn hình rộng, xong dàn âm thanh lại được đầu tư rất khủng, có những quán, số loa được chồng chất lên cao quá đầu người. Không chỉ xuất hiện tại khu vực quanh khu nhà ở dành cho công nhân, một số quán karaoke “tự phát” còn mọc lên xung quanh KCN, đoạn từ cổng A cho đến cổng C, cảnh lấn chiếm hành lang vỉa hè, gây ô nhiễm tiếng ồn diễn ra công khai. Được biết, đa phần những hộ kinh doanh này đều là người dân tại thôn Bầu, hoặc các thôn lân cận. Vì thế, mặc dù rất khó chịu, nhưng công nhân lao động đang sinh sống và làm việc tại khu vực này không dám lên tiếng…

Dẹp hẳn hay chỉ dẹp tạm thời?

Trao đổi với PV về ảnh hưởng của việc ô nhiễm tiếng ồn từ các quán karaoke “vỉa hè”, mọc lên quanh khu vực nhà ở dành cho công nhân, rất nhiều công nhân, người cao tuổi là cha mẹ của các công nhân lao động ở đây (phụ giúp con trông cháu – PV) đều tỏ ra mệt mỏi. Họ cho biết, bản thân không dám phản ánh với các quán, vì chủ quán đều là người dân sống tại trong làng, nếu biết sẽ gây khó dễ. Những gia đình ở đây đã gửi đơn thư phản ánh về tình trạng này lên UBND xã và đồn công an tại khu nhà ở dành cho công nhân (trụ sở gần các điểm karaoke tự phát), nhưng không nhận được sự giúp đỡ tích cực nào. Trong khi đó, các quán Karaoke này vẫn tiếp tục cơi nới, mua thêm loa đài “khủng” để hoạt động.

“Các gia đình sinh sống tại đây đều là công nhân lao động đang làm việc trong KCN, hầu hết gia đình nào cũng có con nhỏ, người già và phụ nữ có thai cũng có. Thế nhưng, các quán karaoke tự phát này thường mở âm lượng quá cỡ, khiến các cháu nhỏ không thể ngủ được, các em lớn thì không thể tập trung học hành. Còn bản thân chúng tôi, sau một ngày làm việc mệt nhọc cũng muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh, thì đã bị chính những quán karaoke này cướp mất thời gian. Vấn đề này xảy ra trong một thời gian dài khiến chúng tôi bị suy giảm sức khỏe, đau đầu, suy nhược thần kinh, mất ngủ… cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Nếu không thương chúng tôi, thì xin hãy thương các cháu nhỏ, chúng cũng như con, như cháu các vị vậy” - anh Nguyễn Văn H, công nhân đang sinh sống tại khu nhà CT1A, chia sẻ.

Trước những thôn tin phản ảnh của công nhân lao động, PV Báo LĐTĐ đã có buổi làm việc với lãnh đạo công an huyện Đông Anh là ông Khuất Mạnh Thuyết – Phó Trưởng công an huyện Đông Anh. Sau khi nắm bắt được thông tin, ông Thuyết lập tức chỉ đạo và yêu cầu đồn công an xã Kim Chung và công an xã cũng như chính quyền địa phương, thực hiện chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè của các quán karaoke “vỉa hè” trái phép, gây mất trật tự công cộng. Ngay trong tối 27.7, tình trạng trên đã được dẹp bỏ. Riêng đối với vấn đề dựng hàng quán, lấn chiếm vỉa hè, theo ông Thuyết, sẽ được công an địa phương thực hiện tháo dỡ và xử lý trong vòng 1-2 ngày tới.

Chia sẻ việc chính quyền địa phương vào cuộc kịp thời, dẹp bỏ những quán karaoke tự phát, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của công nhân lao động, anh Nguyễn Văn H, công nhân đang sinh sống tại khu nhà dành cho công nhân tỏ rõ sự vui mừng, nhưng vẫn thể hiện sự lo ngại. “Hơn một năm rồi, hôm nay chúng tôi mới có được giấc ngủ bình yên. Tôi cũng hy vọng rằng, các tụ điểm karaoke “vỉa hè” này sẽ được cơ quan chức năng dẹp vĩnh viễn, chứ đừng dẹp tạm thời theo kiểu có phản ánh thì dẹp, sau đó lại để cho các quán “âm thầm” hoạt động lại”- anh H nói.

Chia sẻ việc chính quyền địa phương vào cuộc kịp thời, dẹp bỏ những quán karaoke tự phát, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của công nhân lao động, anh Nguyễn Văn H, công nhân đang sinh sống tại khu nhà dành cho công nhân tỏ rõ sự vui mừng, nhưng vẫn thể hiện sự lo ngại. “Hơn một năm rồi, hôm nay chúng tôi mới có được giấc ngủ bình yên. Tôi cũng hy vọng rằng, các tụ điểm karaoke “vỉa hè” này sẽ được cơ quan chức năng dẹp vĩnh viễn, chứ đừng dẹp tạm thời theo kiểu có phản ánh thì dẹp, sau đó lại để cho các quán “âm thầm” hoạt động lại”- anh H nói.

Đỗ Đạt – Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-dan-mong-duoc-mai-binh-yen-40494.html