Người dân huyện Mường Nhé (Điện Biên) chờ được lên... trời

Từ đầu năm 2010, tại địa bàn một số bản thuộc các xã: Nà Bủng, Nà Khoa, Na Cô Sa và Nậm Kè thuộc huyện Mường Nhé (Điện Biên) rộ lên những thông tin về sự xuất hiện của một thế lực siêu nhiên làm người dân hoang mang. Ở một số bản, nhiều gia đình đã bỏ bê sản xuất, tích góp lương thực, tụ tập để chờ được đón lên… giời?! Cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an đã vào cuộc để đấu tranh chống lại những luận điệu của kẻ xấu và niềm tin đã trở về…

Tảng đá bí ẩn và luận điệu hoang đường "bay lên trời" Cơn mưa đầu mùa không lớn, nhưng cũng đủ để chiếc u oát "già" của Công an huyện Mường Nhé phải nhiều lần chết khựng và sa lầy trên con đường độc đạo dài hơn ba chục cây số từ trung tâm xã Nà Hỳ vào Nà Bủng. Thượng tá Hoàng Văn Độ, Phó trưởng Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Điện Biên là người có thâm niên gắn bó với Nà Bủng từ ngày vùng đất này còn hoang sơ. Sau khi vượt sông Nậm Pồ, anh cho biết: Từ đầu năm nay, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện một số người lén lút tụ tập ở các bản giáp biên của xã Nà Bủng, Na Cô Sa, Nậm Kè, đặc biệt là bản Nà Bủng 1, 2, 3 và bản Ngải Thầu. Xác minh được biết, đây hầu hết là những đối tượng bất mãn, tiêu cực, thường xuyên vắng nhà không rõ lý do. Sau khi tụ tập, gia đình các đối tượng này chỉ ở nhà, không lên nương lao động sản xuất, không tham gia các sinh hoạt với cộng đồng dân bản. Đi sâu tìm hiểu được biết, có hiện tượng này là do một số đối tượng tung tin lừa gạt người nhẹ dạ là sắp có người về đón bay lên… giời để đến miền "đất hứa", đợt đầu được ấn định vào ngày 27/4 (?!). Thượng tá Hoàng Văn Độ gặp gỡ, nói chuyện với anh Phàn A Thề, Trưởng bản Nà Bủng 1 để vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu. "Vùng đất hứa" các đối tượng rêu rao tuyên truyền lừa bịp người dân là một nơi không làm cũng thừa ăn, người chết sống lại, người già trẻ ra, người mù sẽ sáng mắt (?!). Tuy là xuyên tạc, lừa bịp và nhảm nhí, nhưng bằng hình thức rỉ tai, truyền miệng, "đánh" vào niềm tin của một số chủ gia đình có nhận thức hạn chế, hoặc đang có tư tưởng bất mãn, tiêu cực, nên khá nhiều người ở xã Nậm Kè, Nà Bủng, Na Cô Sa…, đã tin, nghe và làm theo những xúi giục của kẻ xấu. Trong khi chính quyền và các lực lượng chức năng đang triển khai xuống địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân thì liên tiếp những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 ở các khu rừng gần một số bản, như: Nà Bủng 1, Ngải Thầu của xã Nà Bủng; bản Nậm Thủng của xã Na Cô Sa…, kẻ xấu đã viết khẩu hiệu bằng hai chữ quốc ngữ và chữ Mông Latinh lên các tảng đá lớn, với nội dung kêu gọi người dân đi đến những "vùng đất hứa"… Không mắc mưu kẻ xấu Không để người dân mắc mưu kẻ xấu, làm phức tạp và rối loạn tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của người dân vùng ngã ba biên giới, cấp ủy, chính quyền, nòng cốt là lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Đoàn 379 (Quân khu II) đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở. Các đoàn công tác có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, làm thức tỉnh nhận thức cho những người lầm lạc, đưa họ về với phong tục tập quán. Cán bộ Công an, biên phòng, bộ đội đã sâu sát cơ sở, thực hiện 3 cùng với bà con, UBND tỉnh Điện Biên và huyện Mường Nhé cũng chỉ đạo các ban, ngành bằng những việc làm cụ thể, có sự giúp đỡ bằng vật chất thiết thực cho bà con ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất… Chính bằng những việc làm cụ thể liên quan đến những quyền lợi sát sườn của bà con, tranh thủ những người có uy tín, những người đứng đầu dòng họ, mà tổ công tác đã giúp người dân nhận ra những luận điệu sai trái, bà con tiếp tục giúp đỡ các tổ công tác cô lập các đối tượng xấu. Các gia đình nhận ra điều hay, lập lại bàn thờ, lại tổ chức lên nương rẫy, lao động sản xuất. Một số gia đình tuy dè dặt khi tiếp túc với đoàn công tác, nhưng cũng dần thay đổi thái độ; họ bỏ cành lá xanh cắm ở đầu nhà (một phong tục của người Mông không cho người khác vào nhà), và bắt đầu tham gia vào các công việc chung của cả bản. Ở bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng, trước đây có 6 người bị kẻ xấu lợi dụng đã tích cực đi tuyên truyền cái xấu là: Thào A Sở, Giàng A Tình, Vàng A Khoa, Vàng A Trư, Vàng A Sở và Vàng A Trừ. Nhưng được cán bộ giáo dục, tuyên truyền, cả 6 người đã tiến bộ, trở thành những người tốt, tích cực lao động sản xuất và tham gia vào các phong trào chung của dân bản. Trước đây họ tích cực tuyên truyền cái xấu, thì nay lại tích cực đi vận động bà con bỏ những thói hư tật xấu, tránh xa luận điệu hoang đường. Anh Phàn A Thề, Trưởng bản Nà Bủng 1 nói: "63 hộ, hơn 360 người dân chúng tôi hiện nay tuy còn khó khăn, nhưng cuộc sống đã sôi động trở lại, các hộ gia đình không còn cái nhìn nghi kỵ, mà đoàn kết, tích cực lao động sản xuất". Thiếu tá Lò Văn Khiêm, Phó trưởng Phòng An ninh xã hội khi dẫn chúng tôi xuống nhà anh Giàng A Sấu ở bản Nậm Tắt - một bản cách trung tâm xã Nà Bủng hơn 3 giờ đi bộ, đã vui vẻ bật mí: "Hồi đầu năm, Sấu cũng là đối tượng cầm đầu tích cực tuyên truyền cái xấu, nhưng bây giờ anh lại trở thành một tổ viên tổ An ninh nhân dân tích cực của bản". "Ở Nậm Tắt trước đây cũng có hơn chục nhà vì nghe mình mà nghe theo kẻ xấu, làm cho cuộc sống dân bản bị xáo trộn, bây giờ thì cả 90 hộ hơn 550 nhân khẩu đã đoàn kết một lòng và kiên quyết không cho bọn xấu vào đây nữa" - Giàng A Sấu tuy còn ngượng nghịu, nhưng cũng thể hiện quyết tâm hứa trước đoàn cán bộ tăng cường. Không riêng gì ở Nà Bủng, cho đến nay, người dân ở 16 bản, thuộc các xã vùng ngã ba biên giới Mường Nhé đã thoát khỏi những luận điệu hoang đường, họ chí thú làm ăn, tích cực tham gia vào các phong trào chung, để ổn định sản xuất, đời sống

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/ghichep/2010/6/164173.cand