Người dân 'đánh đu' với mạng sống trên sông

7h sáng nay (17/10), hồ Kẻ Gỗ chính thức xả lũ với lưu lượng ban đầu 45m3/s. Do lưu lượng xả nhỏ, trời không mưa nên nước sông lên chậm. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân khu vực gần hồ Kẻ Gỗ thuộc các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) vẫn kéo nhau ra sông Ngàn Mọ để đánh bắt cá.

Mực nước trên đồng ruộng sau khi xả lũ đầu giờ sáng nay vẫn còn cách xa đỉnh lũ cách đây vài ngày

Người dân Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ thi nhau đánh bắt cá cách cống xả Kẻ Gỗ khoảng 1km

...thậm chí còn dùng kích điện bắt cá

...ra sông vớt củi

Trẻ con cũng bất chấp nguy hiểm ra sông câu cá

Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ - Trương Quang Nghĩa cho biết: "Tôi vừa nghe thông tin có người ở Hương Sơn tử vong do đuối nước khi ra sông bắt cá. Biết là nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em, nhưng rất khó để tuyên truyền để người dân ngừng việc đánh bắt."

Mạnh Hà – Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/nguoi-dan-danh-du-voi-mang-song-tren-song/122564.htm