Người đàn bà thủ súng ngắn buôn ma túy ở Sài Gòn

Vẻ ngoài hung tợn, bà Phượng còn khiến các đối thủ trong "thế giới ngầm" kiêng nể khi luôn kè kè khẩu súng khi giao dịch ma túy.

Phượng bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Q.T

Ngày 20/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM bắt đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Thị Kim Phượng (46 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, trinh sát phát hiện đường dây cung cấp mỗi ngày 5-7 bánh heroin tại TP HCM. Phối hợp với Cục cảnh sát ma túy (C47, Bộ Công an), lực lượng chức năng xác định kẻ cầm đầu là Phượng - người có vẻ ngoài dữ tợn, liên tục thay đổi chỗ ở và luôn mang theo súng phòng thân.

Hay tin Phượng sắp giao dịch mẻ hàng lớn, cơ quan điều tra quyết định "giăng lưới". Đêm 17/10, người phụ nữ này chạy xe máy đem theo túi nylon màu đen đến đường Trần Khắc Chân (quận 1). Khi bà ta vào con hẻm đưa túi này cho một người đàn ông thì cảnh sát ập vào khống chế cả hai, thu giữ súng, 6 viên đạn, 2 gói ma túy và 40 triệu đồng...

Nhiều mũi trinh sát sau đó đồng loạt ập vào nơi trọ của Phượng và khách sạn thu hơn 3,5 kg heroin, nhiều loại bột trắng nghi là ma túy tổng hợp, công cụ ép ma túy, 150 triệu đồng, ôtô...

Xế hộp và khẩu súng của Phượng. Ảnh Q.T

Phượng khai lấy heroin từ nhiều nguồn rồi mang về pha thêm tạp chất, dùng khuôn ép lại thành bánh mang đi tiêu thụ. Trung bình mỗi tuần bà ta bán cho các "mối" ở Sài Gòn 7-8 bánh heroin. Phượng không tin bất kỳ ai nên đích thân lái ôtô hoặc xe máy đi giao hàng.

Lợi nhuận nhiều, Phượng sợ những nhóm khác cạnh tranh nên mua súng phòng thân, thị uy với bạn hàng. Điều này khiến bà ta được nhiều "đối thủ" kiêng nể.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/nguoi-dan-ba-thu-sung-ngan-buon-ma-tuy-o-sai-gon-1064386.tpo